Chuyện là cách đây gần 10 năm, hôm nay em mới nhớ lại để kể cho các bác nghe về việc chữa cái bệnh trĩ của bố em.
Bố em bị bệnh trĩ lâu năm, nhưng xấu hổ nên chả nói với ai và cũng không đi chữa.
Đến một ngày, bị nặng, đi ngoài ra máu thường xuyên, nên mới cuống lên tìm chỗ chữa.
May mắn, em được giới thiếu đến bác sĩ Nhâm ở khu Đại Kim. Bác là PGS-TS Nguyễn Mạnh Nhâm. Hồi đó, bác còn đang công tác ở bệnh viện Tràng An
Bố em đến nhà bác sĩ, bác khám cho rồi kê đơn thuốc , hẹn 1 tuần sau thì khám lại.
Bố em về đặt thuốc hậu môn và uống 1 tuần. Rồi bận việc nên không đến khám lại. Tuy nhiên, trộm vía, từ ấy bố em khỏi cái bệnh trĩ.
Mừng cho bố


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1