Chào cả nhà, mình bị thoát vị đĩa đệm đã 2 năm nay, có bệnh vái tứ phương nên mình đã thử cả đông tây y kết hợp mà bệnh vẫn không khỏi, nghe thiên hạ đồn xa gần mình có biết trên Bắc Giang có bà lang Tý chữa được bệnh này chỉ bằng tay không (không thuốc men hay mổ xẻ gì cả). Có mẹ mấy năm trước cũng chia sẻ thông tin về bà lang này nhưng quả thực khi lên BG chữa bệnh mình mới thấy có nhiều bức xúc. Trước hết là khi gọi điện thoại lên nhà bà ấy thì nghe thấy giọng của một ông (hình như là người nhà bà Tý, chuyên nghe điện thoại) rất hách dịch. Mình mới chỉ hỏi là bà Tý có chữa bệnh thoát vị đĩa đệm không, thời gian làm việc, thủ tục thế nào mà đã bị ông ấy quát. Nào là không chữa qua điện thoại, nào là lên rồi sẽ biết chứ ông ấy không có thời gian mà trả lời cho tất cả các câu hỏi vớ vẩn (???) của mình...Sau cùng ông ấy cũng nói đc cái thời gian là buổi chiều 13h30 đến 4h.Thôi thì mình là con bệnh nên mình phải lụy họ vậy chứ kỳ thực mình cũng khá khó chịu với cái kiểu hướng dẫn qua điện thoại ấy. Mãi mới thu xếp được công việc để đi chữa bệnh, mình với mẹ mình tìm đường lên BG (mẹ mình cũng bị đau mỏi cổ và vai, bs bảo bị vôi hóa đốt sống cổ).Quả thực đường lên nhà bà Tý không khó, mình ra bến Gia Lâm tìm xe Chũ-Gia Lâm, nghe phụ xe bảo tầm 2 tiếng là lên đến nơi, hai mẹ con mình đi sớm lúc hơn 12h, nghĩ bụng kiểu gì cũng lên đúng giờ. Ai ngờ bây giờ BG đang là vụ thu hoạch vải thiều nên đường đông và tắc lâu. mãi đến gần 4h30 hai mẹ con mới lên đến nơi. Biết là bị muộn nhưng mình vẫn tìm được nhà bà Tý để hỏi thăm và cố gắng nhờ bà ấy chữa giúp cho hai mẹ con. Ai ngờ lên đến nơi lại gặp ngay cái ông nghe điện thoại, ông ấy bảo hết giờ bà Tý về mặc cho mình trình bày lý do hoàn cảnh bla..bla. Mẹ mình mới nói nhờ ông ta giúp đỡ cho gặp bà Tý mà bị ông ấy mắng xơi xơi rồi đuổi mẹ mình luôn. Nói thật là mình đã rất bất bình nhưng phải cố gắng nhịn vì nghĩ hai mẹ con lặn lội hơn 100km lên đến đây mà bị đi về không được việc thì phí công.Nhưng đến lúc ông ta đuổi mẹ mình thì mình không nhịn được nữa. Đành rằng bà Tý chữa bệnh làm phúc không lấy tiền, nhưng cái cách mà người nhà (sau mình mới biết ông này là anh trai ruột bà Tý) đối xử với bệnh nhân thì không khác gì coi bệnh nhân là kẻ ăn xin để bố thí.Lúc này thì mình nóng máu mình kéo tuột mẹ mình sang quán nước bên cạnh ngồi uống trà đá cho hạ hỏa.May mắn thay người hàng xóm nhà bà Tý sau khi chứng kiến và nghe mình than thở kể lể thì có chỉ cho mình sang nhà chú Tĩnh (Em trai ruột bà Tý), chị hàng xóm có nói là chú ấy cũng chữa bệnh như bà Tý, nếu đã mất công lên thì nên sang nhờ chú chữa cho. Bình thường chú không chữa bệnh cho ai vì sợ lẫn bệnh nhân với bà Tý, nhưng nếu những ai mà nhỡ giờ lên muộn thì chú vẫn chữa cho bình thường. Mình cũng bán tính bán nghi vì sợ ở gần thầy thuốc giỏi hay có những người ăn theo, chữa bệnh lấy tiền nhưng tay nghề kém. Nhưng đằng nào cũng đã lên đến nơi thì cứ thử xem sao, còn nếu không chữa khỏi thì lần khác mình lại thu xếp công việc lên chữa nhà bà Tý vậy. Thế là hai mẹ con sang bên nhà chú Tĩnh (cách nhà bà Tý một nhà) hỏi thử thì gặp vợ chú í, sau khi nghe mình nói thì cô cũng gọi chú về để giúp mẹ con mình. Chú bảo mình nằm sấp xuống chiếu, tay chú miết dọc theo sống lưng mình rồi dừng lại ở chỗ gần thắt lưng, chú nói mình bị thoát vị đĩa đệm đốt L4, L5, sau đó chú ấn mạnh 1 cái, mình nghe xương kêu "cục" một cái rồi chú nói "đã xong". Lúc đó mình còn chưa hoàn hồn, thời gian chắc chỉ độ 20 giây. Đến lượt mẹ mình thì chú nói mẹ bị ra đốt vai cổ rồi cũng ấn 1 cái ở đốt sống chỗ gần bả vai. Kì lạ là mình chỉ bảo bị đau lưng chứ chưa nói bị thoát vị mà chú cũng biết.Mẹ mình thì đi khám một số bv BS bảo là bị vôi hóa đốt sống cổ. Đến lúc mình hỏi chi phí thế nào thì chú cũng bảo là tùy tâm, đặt bao nhiêu thì đặt. Mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc về mình có xin được số điện thoại của vợ chú (chú chữa xong cho mình thì lại đi đánh cờ bên hàng xóm), cô ấy có dặn là sau 1 tuần còn thấy đau thì lại lên kiểm tra nhưng từ hôm đó đến giờ đã đc 10 ngày mà mình vs mẹ mình đều không thấy đau lại, giờ đứng lên ngồi xuống cũng dễ dàng hơn rồi. Thế nên ai mà bị đau giống mình thì thử lên chữa chỗ chú ấy xem sao. Mình cũng nghe mấy ng hàng xóm bảo chú ấy còn chữa bệnh trước bà Tý nhưng chỉ chữa cho bạn bè, hàng xóm quanh đấy nên không nổi tiếng mấy. Mình chia sẻ luôn số điện thoại vs địa chỉ nhà chú Tĩnh luôn cho mẹ nào quan tâm nhé: Chú Tĩnh-số nhà 523khu dốc đồn thị trấn Chũ-Lục Ngạn- bắc giang. SĐt của vợ chú : Cô Thân: 01657939289. Cô bảo cứ gọi điện lên rồi muốn hỏi gì cô sẽ hướng dẫn tận tình. Chúc các mẹ sớm bái bai bệnh như mình nhé:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1