Tôi được bs Đoàn Quốc Huy - Q3 chỉnh cho hàm răng, mà được mọi người nhận xét là : XẤU NHẤT VIỆT NAM. 

Case tôi được hội chẩn phẫu thuật trượt hai hàm ra trước, chỉnh lại khớp cắn, sửa cười hở lợi… Chỉ định nhổ 4 răng tôi là chỉ định cực kém chuyên môn, kém thẩm mỹ, cẩu thả, vô trách nhiệm của bs Huy, mà tôi phải lên bàn để phẫu thuật..

Tôi có gương mặt khá dễ nhìn, hài hoà, hàm răng đủ, răng trắng, form răng đẹp, răng khoẻ mạnh, khớp cắn hoàn toàn binh thường, cười không hở lợi, chỉ là không đều đặn ở mức độ nhẹ ( tôi đi tư vấn bs họ đều nhận xét như vậy .Tôi còn rất nhiều ảnh trước khi tôi đi chỉnh răng bs Huy )

Khi tôi đến tư vấn niềng răng thì bs Huy bảo tôi đi chụp fim cho bác xem. Khi nhìn răng tôi, bác còn khen răng tôi trắng niềng xong sẽ đẹp. Bác đếm răng và bảo : hàm răng đủ chỉ có 28 răng, mà tôi 32 răng, dư răng nên phải nhổ 4 răng số 4, nếu không nhổ răng thì không có khoảng trống cho chiếc răng nghiêng nó thẳng ra đc. Tôi thì tin vào chuyên môn bác, vì bác là Giảng viên ĐHYD Tphcm kiêm Bs chỉnh nha cơ mà. Nhưng ĐẠI HOẠ đã đến với tôi bắt đầu từ đây.😭

Khi nhổ 4 răng số 4 thì hàm răng tôi bị sụp xuống ( mọi người có thể khó hình dung, nhưng bs chỉnh nha thì họ hiểu  )

Nhổ răng tôi là sai nên bị thiếu răng, bs Huy lại kéo cụp toàn hàm vào nên chân răng bị bật ra, có một răng bật 80% chân răng ra  khỏi ổ xương, răng càng cụp thì cười lợi lại hở ra khoảng 1,5 cm, khớp cắn sai 100% nên ăn uống vô cùng khó khăn. Hai hàm thụt vào sau nên miệng tôi móm cực xấu, môi thì rũ xuống như tàu lá héo, răng thì thiếu mà miệng tôi không khép sát vào được. Gương mặt tôi lúc này trông khác hoàn toàn so với lúc chưa chỉnh răng, má hóp y bà lão 90 tuổi, thái dương hóp lõm sâu, nhìn mặt thẳng, mặt nghiêng đều xấu như nhau, xấu khủng khiếp, xấu đến nỗi mà tôi muốn đeo khẩu trang 24/24

Tôi có thắc mắc hỏi bs Huy về những vấn đề tôi thấy bất ổn. Bs bảo: răng cụp thì bs  ép chân răng vào từ từ răng sẽ thẳng ra. Còn má hóp là do tôi gầy nên vậy. Khớp cắn nhìn hở nhiều chứ thật ra hở rất ít …Đó là lời giải thích của bs Huy. Theo thời gian vẫn không cải thiện đươc chút nào, vẫn lỗi, xấu hoài, xấu mãi như vậy. Sau 5 năm thì tôi được tháo niềng, khi tháo niềng ra, bs Huy có nhìn thẳng vào gương mặt tôi, tôi có cảm nhận được là ông cũng nhìn thấy xấu, nhưng ông ta vẫn im lặng…( thường thì case chỉnh răng xong bs sẽ chụp ảnh lại để xem có sự khác biệt trước và sau khi chỉnh răng. Nhưng case tôi vì bs chỉnh xấu, lỗi, nên không được chụp lại ảnh  sau khi bs chỉnh răng ) 

Với hàm răng và gương mặt như vậy thì nói thật là tôi không đủ tự tin để cười khi giao tiếp với người khác. Tôi cười lên thì không khác gì chị em song sinh với Thị Nở.  Sau bao ngày khóc cạn nước mắt, tôi suy nghĩ  và quyết định tìm đến  bs giỏi để tư vấn và sửa lại hàm răng 😭😭

Tôi phải tìm đến nhiều bs để tư vấn và sửa lại, bs nào cũng đều bảo phải niềng kéo thẳng răng, chỉnh lại khớp cắn sâu, ép chân răng bị bật vào đúng vị trí, nong hàm và kết hợp phẫu thuật trượt hàm, chỉnh lại khớp cắn.. Bs cũng hỏi tôi là tại sao không tìm đến bs giỏi để chỉnh, mà đi chỉnh răng ở đâu vậy? 

Nếu trường hợp tôi rơi vào người thân bs Huy, thì bs có đau lòng ko? Bs có tự tin với gương mặt và nụ cười méo mó như thế? Bs có ăn nhai được với hàm răng sai khớp cắn hoàn toàn không ?

Sao bs Huy lại ác độc với tôi đến như vậy? 

Không lẽ bs Huy không biết nhổ răng tôi là sai? Nếu bác không biết là sai thì tôi nghĩ bs Huy nên nghỉ làm nghề bs đi, vì bác có đến lớp học, mà bác có hiểu gì về chỉnh nha đâu. Bs không có đủ tố chất để trở thành một bs chỉnh nha thẩm mỹ. Còn nếu bs Huy biết là sai, thì lương tâm bs để ở đâu, đạo đức nghề nghiệp bs để ở đâu ? Khi mà các bs khác họ bảo niềng lại và phẫu thuật mới tạm cứu vãn được tình thế. 

Với chi phí niềng lại và phẫu thuật thì tôi phải trả từ 180 - 200 triệu, vì case của tôi rất phức tạp. Từ một hàm răng đơn giản, mà bs Huy nhổ răng giờ trở nên khốn khổ như vậy 😭

Tôi vô cùng tiếc 4 cái răng khoẻ mạnh bị loại bỏ một cách oan uổng, bởi vị bs mà chuyên môn không khác gì THẦY LANG VƯỜN. Tiếc thời gian đeo niềng 5 năm, chịu bao đau đớn, mà thu về kết quả thảm hoạ. Tiếc 500k chụp fim để bs Huy nhìn mà chuẩn đoán, mà tôi thấy thật lãng phí, vì bs Huy có biết đọc kết quả trên fim đâu, mà bảo tôi đi chụp fim làm gì cho tốn tiền của tôi. Mang tiền đi chỉnh răng ở  bs Huy mà giờ ra nông nỗi này tôi cũng tiếc lắm chứ, vì đồng tiền làm ra cũng cực khổ mà. Bây giờ tốn số tiền khá lớn để phẫu thuật, mà phẫu thuật ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ tôi. Hậu phẫu cũng làm tôi khá lo lắng..

Đến chỉnh răng bs Huy mà trở nên xấu xí như vậy là điều mà tôi không lường trước được. Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm, tôi khóc suốt, mất ngủ triền miên, gây sụt cân ốm còn bé xíu.. Tôi quá hối hận khi đến chỉnh răng ở  bs Huy

Bs Huy nghĩ xem tại sao người ta bóc phốt bs. Mà những bs khác người ta không bị? Bs Huy cứ để mọi người đọc đi, đừng nhờ ai ẩn bài, hay xoá bài nhé.

Bác cũng sợ mất thanh danh, uy tín? Gương mặt bs cũng muốn đẹp đẽ trong mắt mọi người chứ? Thế, gương mặt tôi không được phép đẹp à bs Huy? Với những gì bác gây ra cho tôi, tôi nói như này cũng là rất nhẹ nhàng với bs lắm rồi.

Nếu là người khác thì bác sẽ rất mệt mỏi với họ đấy bs Huy ạ

Nên xem lại bản thân mình, cái nết mà không được đẹp như những bs khác, thì nên rèn giũa, hàn xì, cắt xén lại cho nó bớt xấu... Hết xấu thì khó, mà cố gắng giảm xấu thì tôi nghĩ chắc là được. Bác sống cần phải có tình người. Học lại cách xin lỗi và nhận lỗi. Làm việc thì phải cận thận, tử tế, có tâm, có đức…Thì ông tổ ngành y mới đãi cho được. Trời mà quả báo thì không ai có thể cứu bs đc đâu

Để người ta phải lên bóc phốt là bs Huy đang gây nghiệp nặng cho mình đấy bs ạ

P/s Tìm bs để chỉnh răng rất quan trọng nên mọi người  hãy cẩn thận kẻo rơi vào trường hợp tiền mất tật mang như tôi. Tiền thì mọi người làm ra được. NHƯNG RĂNG SẼ KHÔNG MỌC LẠI ĐƯỢC SAU KHI ĐÃ NHỔ ĐÂU NHÉ. 

😡😡😡😡