Con cái làm việc nhà, phụ giúp cha mẹ nấu nướng là điều đương nhiên.
Tuy nhiên nhiều bà mẹ cũng cảm thấy khá phiền phức với các bài tập theo kiểu “em giúp mẹ làm việc nhà” mà giáo viên giao cho con. Mặc dù theo quan điểm của họ, một phần lớn trong số đó là "quái chiêu" của cô giáo. Tuy nhiên, do cách suy nghĩ của trẻ nhỏ khác với người lớn nên sẽ xảy ra một số chuyện khiến họ vừa cảm động vừa bất lực.
Một người mẹ vừa than phiền rằng cô giáo vừa cho con trai bài tập về nhà là “giúp mẹ rửa và nhặt rau”. Tuy nhiên, ý thức ngăn nắp của cậu con trai đã khiến mẹ vui muốn… khóc.
Ảnh QQ
Người đăng những bức ảnh bài tập về nhà của con cho biết, con trai cô năm nay 4 tuổi. Mấy ngày trước nhà trẻ giao một bài tập rất đặc biệt: về nhà và giúp mẹ rửa rau. Mới đầu người mẹ cho rằng đây là một trong số ít bài tập về nhà mẫu giáo có ý nghĩa và không làm cha mẹ phiền lòng, những tưởng cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng màn trình diễn của đứa trẻ khiến cô lặng người.
Ảnh QQ
Té ra trong khi làm bếp thì mẹ nhận thấy là bắp cải dễ rửa nhất nên người mẹ bảo con rửa thử, nhưng khi quay lại thì cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng.
Đứa trẻ thực sự đã rửa từng cái bắp cải và đặt chúng lên bàn, nói rằng nó sẽ khô nhanh chóng.
Do thường ngày cô dạy các con sắp xếp đồ đạc ngăn nắp nên bé cũng xếp các cánh bắp cải từ già nhất đến nhỏ nhất trông khá thẩm mỹ. Dù đã đến giờ cơm và mẹ đề nghị nên để mẹ nấu nhưng bé vẫn không nghe. Cậu con trai không cho mẹ làm lộn xộn các vạt cải, còn nói phải đợi khô thật khô thì mới đem đi chế biến.
Ảnh QQ
Trước cách cư xử hợp lý và ngăn nắp như vậy của bé, người mẹ lại nghĩ đến tính cách luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu của con. Nhìn “tác phẩm hoàn hảo” mẹ dở khóc dở cười, chỉ muốn nấu một món mà đợi cả tiếng đồng hồ, khó khăn quá.
Cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú trước hành động ngây thơ của cậu bé:
Đây là việc trẻ em có thể làm, và chúng có thể tận hưởng rất nhiều niềm vui, bài tập thế cũng được rồi
Đúng sai không quan trọng, trẻ có nhận thức là tốt rồi, còn hơn những đứa bé không biết làm gì đúng không?
Cháu gái tôi cũng như thế này, tôi bóc tỏi không ngay ngắn nó cũng không ưng đâu
Ảnh QQ
Đối với em bé 4 tuổi phía trên, hành vi này thể hiện tính trật tự, chứng tỏ đứa trẻ rất có kỷ luật với bản thân, không thể chê trách. Tuy nhiên phải học cách nói cho trẻ biết khi nào cần trật tự, khi nào cần thiết, khi nào không cần thiết.
Trước những hành vi “ngây thơ” của trẻ, cách xử lý của mẹ rất quan trọng. Trong cuộc sống, có rất nhiều em bé giống như vậy. Nếu không sửa chữa kịp thời cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ sau này. Dưới đây là những sai lầm cha mẹ thường mắc phải:
1. Buộc trẻ sửa sai
Thấy con sắp phạm lỗi, một số bà mẹ bắt con sửa và làm theo cho đúng, sau đó còn nói: “Mẹ làm thế chỉ vì muốn tốt cho con thôi”. Sự thật đúng là như vậy nhưng những bà mẹ này luôn phớt lờ một vấn đề trong tiềm thức, không giải thích rõ ràng cho đứa trẻ tại sao.
Có lẽ trong lòng họ, giải thích rõ ràng cho con cái còn khó hơn nhiều so với giải quyết vấn đề, cho nên vấn đề này cứ để thời gian giải quyết thì tốt hơn, con cái lớn lên tự nhiên sẽ hiểu.
Ảnh QQ
Xử lý quá thẳng thừng dễ làm tổn thương lòng tự trọng và mong muốn thể hiện của bé, khiến bé cảm thấy tự ti, rụt rè trong những ngày tháng sau này.
2. Hoàn toàn nuông chiều hành vi của trẻ
Một số bậc cha mẹ không coi trọng việc của con cái, để trẻ tự do vui chơi, cho rằng trẻ chỉ chơi đùa. Tâm lý của cha mẹ là tốt nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng đúng, để trẻ tự chơi hoàn toàn có thể kích thích khả năng sáng tạo của trẻ nhưng cũng dễ để lại những tai họa.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ hình thành thói quen đi sai đường? Suy cho cùng, nhận thức của con người dựa trên phản hồi từ bên ngoài, nếu không ai nói cho trẻ biết điều đó là sai, trẻ sẽ luôn cho rằng mình đúng.
Cách giải quyết tốt nhất là đợi bé làm xong theo ý của mình rồi mọi người sẽ chỉ cho bé thế nào là cách làm đúng. Điều này không chỉ có thể đảm bảo rằng trái tim nhạy cảm của trẻ em không bị tổn thương mà còn truyền đạt kiến thức cho chúng, một mũi tên trúng hai đích.
Nhìn chung cậu bé trên cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm, khó thấy đứa trẻ nào ở tuổi này mà ngăn nắp gọn gàng đến thế. Rửa rau cũng phải ngăn nắp và trật tự mới chịu

