Ban đầu còn cười hớn hở vì thích thú, xem chưa được bao lâu cậu bé đã chuyển sang trạng thái mếu máo vì buồn ngủ.

Một trong những ước mơ lớn nhất của em khi còn nhỏ đó là được xem TV thỏa thích. Thiệt chứ hồi đó bố mẹ em khó vô cùng, ngày chỉ cho xem TV đúng nửa tiếng đồng hồ thôi, năn nỉ ỉ ôi cỡ nào cũng không được. Giờ lớn nghĩ lại mới thấy thực ra như vậy cũng tốt, xem TV ít nên em có nhiều thời gian học hành rồi chơi bời với đám bạn chứ không phải suốt ngày ngồi yên một chỗ, dán mắt vào cái màn hình. Mới đây tình cờ đọc được câu chuyện một cậu bé không nghe lời mẹ, cứ một mực đòi xem TV chứ không chịu ăn uống tắm rửa hay học bài. Cuối cùng người mẹ đã phạt con phải ngồi xem TV cả đêm luôn, lúc này mới mếu máo thì đã quá muộn, nhìn đúng vừa buồn cười vừa thương.

Chuyện là bé trai hôm đó đi chơi về khá trễ, khi tới nhà cũng đã 8h30 tối. Người mẹ mới nói con đi tắm rửa rồi chuẩn bị học bài, đi ngủ sớm để mai còn đến trường. Thế nhưng cậu nhóc lại ngay lập tức sà vào trước TV chứ nhất định không đi tắm, học bài hay đi ngủ sớm như lời mẹ khuyên.

Nói thế nào cũng không được, người mẹ đành tung chiêu “lấy độc trị độc”, phạt con phải ngồi xem TV cả đêm. Ban đầu khi nghe được hình phạt, cậu con trai vô cùng thích thú, hào hứng ra mặt khi lâu lắm rồi mới có dịp được xem TV thỏa thích như vậy. Nhưng xem chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã ập tới. Các chương trình trên TV dù có thú vị cỡ nào cũng không thể khiến cậu bé cưỡng lại cơn buồn ngủ. Thế nên cậu bé mới lẳng lặng tắt TV, lẻn vào phòng để đánh một giấc thật ngon.

hình ảnh

Ban đầu thì rất hào hứng nhưng chỉ một lát sau đã có vẻ rất gắng gượng. Ảnh: Weibo

Ai ngờ người mẹ đã quyết phải dạy cho con một bài học cho ra trò, nên đã đứng chờ sẵn và kéo con trai ra phòng khách, bắt con xem TV tiếp như giao kèo ban nãy. Lúc này cậu bé đã có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngồi xem, người mẹ còn nhét cả điều khiển vào tay cho bé trai thoải mái xem những kênh con yêu thích.

Cậu nhóc quá buồn ngủ nhưng vẫn phải xem TV nên vừa xem vừa khóc nức nở, sau đó ngủ gà gật trên chiếc sofa. Người mẹ ngay lập tức gọi con dậy để xem TV tiếp, cứ như thế vài lần cho đến đêm muộn. Người mẹ mới ra ngồi gần con và trò chuyện với cậu bé về lý do tại sao cậu lại bị phạt. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, đứa trẻ đã hiểu ra vấn đề và hứa từ nay sẽ không cãi lời mẹ nữa và cuối cùng cũng được đi ngủ.

hình ảnh

Cứ ngủ thiếp đi, cậu bé sẽ được mẹ đánh thức để xem TV tiếp. Ảnh: Weibo

Nhiều phụ huynh bày tỏ thái độ dở khóc dở cười nhưng cũng đồng tình với cách dạy con của người mẹ này:

- Thế là hết dám nhờn với mẹ luôn, từ nay nghe lời mẹ răm rắp chứ đùa, dạy con cứng mà hiệu quả nè.

- Nhìn vừa thấy thương vừa mắc cười gì đâu, tội thằng nhỏ chắc từ nay nghe đến chữ xem TV chắc toát cả mồ hôi hột ngay.

- Nhiều người hay nói mẹ dạy con thế này không được thế kia không được, đứng ngoài nói thì hay lắm, cứ gặp trường hợp nói mãi con không nghe đi, uất ức làm thế nào cũng không xong thì phải dùng những “chiêu” độc lạ như người mẹ làm với bé trai này thôi. Một lần là sẽ nhớ ngay và lần sau không dám tái phạm nữa.

- Con em cũng thế này đây, năn nỉ ỉ ôi mãi không chịu ăn, còn vứt cả đồ ăn xuống đất. Em cho nhịn luôn từ trưa đến tối. Đói khóc đòi ăn cũng nhất quyết không cho con, đến đêm mới hỏi con biết giá trị của thức ăn chưa, đói và no thấy cái nào dễ chịu hơn. Từ đó giảm biếng ăn hơn hẳn.

Dạy con đúng là một hành trình vô cùng khó khăn các mẹ ạ. Giờ dạy con thực sự chẳng đơn giản như xưa, không nghe lời cứ cầm cái roi lên là xong nữa. Bố mẹ hiện đại phải thấu hiếu, vừa mềm mỏng nhưng cũng cần cứng rắn, nghiêm khắc đúng nơi đúng chỗ. Có thế thì con mới được rèn giũa và đi vào nề nếp được. Mỗi người sẽ có cách uốn nắn, răn dạy con khác nhau và việc áp dụng phương pháp nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, tính cách, độ tuổi của mỗi đứa trẻ nữa. Thế mới nói làm cha làm mẹ cũng là cả một bầu trời thử thách, hy vọng mỗi ông bố bà mẹ sẽ lựa chọn đúng phương pháp giáo dục cho con để đứa trẻ nào cũng trở thành một bông hoa tươi đẹp trong cuộc đời.