Mẹ là người sinh ra con, cho con sự sống. Nhưng con, theo một ý nghĩa nào đó, đã giúp mẹ tái sinh trong cuộc đời này.
Câu chuyện ý nghĩa của người mẹ đang mang thai buộc phải sinh sớm dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thấu đáo hơn về tình mẹ con thiêng liêng. Phải có duyên với nhau lắm thì mới được làm mẹ con, đúng không các mẹ?
“Đứa con sinh non của tôi đã cứu mạng tôi”, chị Harriet Elsdon, 32 tuổi, bày tỏ lòng biết ơn với thiên thần nhỏ chào đời sớm 12 tuần đã cứu sống mình.
Ảnh DM
Chị Harriet đến từ Brentwood, Essex, nước Anh, mang thai lần 3 và tin rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng mình sẽ sinh sớm 12 tuần. Bởi vì khi mang thai ở tuần 28, sản phụ cảm thấy đau bụng dữ dội. Khi nhập viện, cô được chẩn đoán là chuyển dạ sinh non. Tuy nhiên, trong khi chào đón em bé sinh non chào đời, các bác sĩ phát hiện ra rằng thứ họ tưởng là một u nang trên buồng trứng bên phải, lại không phải là u nang bình thường.
U nang này được phát hiện khi mang thai ở tuần thứ 20. Các bác sĩ nghĩ rằng họ sẽ giải quyết nó sau khi em bé chào đời mạnh khỏe. Tuy nhiên, khi sản phụ chuyển dạ ở tuần 28, trong quá trình đỡ đẻ, các bác sĩ phát hiện ra u nang đã vỡ và thực tế là ung thư. Nếu sản phụ sinh con đúng ngày dự sinh thì có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng.
Ảnh DM
Em bé Maddison được sinh ra một cách tự nhiên, nặng 1,048 kg, mặc dù chào đời sớm 3 tháng. Còn người mẹ bắt đầu hóa trị chỉ vài tuần sau khi con chào đời sinh non. Bé gái được chăm sóc đặc biệt và xuất viện sau 8 tuần ở bệnh viện, hiện giờ vô cùng đáng yêu và đã nặng hơn 4kg.
Với gia đình, cô bé Maddison là thiên thần nhỏ, là món quà trời cho và cũng là “ân nhân” lớn. Nếu cô bé không quyết liệt đòi chui ra ngoài sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã quá trễ và sẽ có mất mát. Harriet cho biết đợt hóa trị cuối cùng của mình sẽ kết thúc đúng dịp Giáng sinh năm nay 2022. Cả gia đình cảm thấy biết ơn khi vẫn còn ở bên nhau mỗi ngày.
Bà mẹ 3 con cho biết: “Tôi cảm thấy như mình là kẻ lạc lối nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Đã nửa năm trôi qua nhưng tôi vẫn ổn và tôi có con gái nhỏ bên cạnh. Như bất kỳ bậc cha mẹ nào, chúng ta đặt con cái lên hàng đầu và bản thân mình thứ hai. Tôi quá lo lắng cho đứa con của mình, đến nỗi đã quên đi kỳ kiểm tra sức khỏe...
... Có lẽ con bé biết rằng nó phải tới sớm hơn, để cứu mạng tôi.”
Bé Maddison là cô con gái đầu tiên của chị Harriet, sau hai anh trai là Lincoln, bốn tuổi và Logan, hai tuổi.
Ảnh DM
“Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ lựa chọn hóa trị hay chỉ dựa vào chụp CT thông thường, nhưng tôi ngay lập tức biết mình sẽ hóa trị vì tôi phải sống vì các con. May mắn là họ đã có thể loại bỏ khối u và vài tháng sau tôi bắt đầu hóa trị.”
Đợt hóa trị đầu tiên của Harriet bắt đầu vào ngày 29 tháng 8, cô đến Bệnh viện Broomfield hai tuần một lần. Người mẹ cho biết mình cảm thấy may mắn là không bị rụng tóc quá nhiều, hay mỏng đi: “Hóa trị không có gì vui nhưng tôi đã vượt qua được và tôi rất nóng lòng được đón Giáng sinh ở nhà với gia đình. Maddison đã là một đứa trẻ đòi hỏi khắt khe khi chỉ mới 4 tháng tuổi, nó luôn không vừa ý và đòi hỏi sự hoàn hảo mọi nơi, kể cả sữa cũng phải đúng nhiệt độ nó thích.”
Ảnh DM
Mặc dù sinh non nhưng tốc độ phát triển của Maddson được đánh giá là mạnh mẽ hơn so với những đứa trẻ sinh non khác.
Bà mẹ 3 con chia sẻ thêm: “Tôi luôn nghĩ, nếu mình không chuyển dạ sớm thì khối u không được phát hiện kịp thời. Có lúc tôi hỏi con bé là con biết phải không, con biết con cần ra ngoài để cứu mẹ. Nếu đợi đến lúc con ra ngoài đúng ngày dự sinh, có lẽ lúc đó đã là giai đoạn ba hoặc bốn.”
Tuy nhiên, người mẹ nói rằng sẽ giữ bí mật này cho đến khi con gái lớn lên. Bởi vì vào thời niên thiếu, những cô bé xốc nổi sẽ hét lên “Con cứu mạng mẹ đấy” khi có điều gì không vừa ý.
U nang buồng trứng là gì?
U nang buồng trứng là một túi chứa đầy chất lỏng phát triển trên buồng trứng của người phụ nữ. Chúng rất phổ biến và thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Hầu hết các u nang buồng trứng xảy ra tự nhiên và biến mất trong một vài tháng mà không cần điều trị.
Phần lớn các u nang buồng trứng không phải là ung thư (lành tính), mặc dù một số ít là ung thư (ác tính). Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể bị u nang buồng trứng và không nhận ra nó. Các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng. Chúng có thể bao gồm:
- Đầy hơi
- Đau khi “lâm trận”
- Đi vệ sinh thường xuyên
- Kinh nguyệt không đều
- Tóc rụng bất thường
- Sốt cao.
U nang ung thư phổ biến hơn ở những phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh. Điều trị bằng phẫu thuật để loại bỏ u nang có thể cần thiết nếu khối u lớn, gây ra các triệu chứng hoặc có khả năng gây ung thư.
Trong một số trường hợp, có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ cả hai buồng trứng, trong trường hợp đó, người phụ nữ sẽ không còn sản xuất trứng nữa.
Nguồn: NHS

