Với trẻ nhỏ, đôi khi muốn rèn chúng vào khuôn khổ không khó chút nào đâu các mẹ.
Mẹ nào có con ham chơi, ngủ trễ thì biết nè. Hò hét bao nhiêu nó cũng trơ trơ. Hoặc có khi rầy một trận, quay quay làm công chuyện, trở vào dòm xem thế nào thì vẫn thấy hai mắt còn thao láo. Rồi sáng dậy sớm thì uể oải mệt mỏi. Bố mẹ mệt mà con cũng hết cả hơi luôn.
Mới đây em xem một đoạn clip trên mạng, có thể coi là “chiêu” hay, chia sẻ để các mẹ thử xem có hiệu quả không nha.
Đoạn clip cho thấy đã đến giờ đi ngủ nhưng hai đứa trẻ vẫn ham thức chơi. Bố thì ngồi bên cạnh, chốc chốc lại nài hai con đi ngủ đi, nhưng có vẻ không có tác dụng.
Hai con mải mê chơi máy tính bảng - Ảnh 163
Một lúc sau, người mẹ bước vào phòng ngủ, thấy hai con chưa chịu đi ngủ thì bực bội vô cùng. Hóa ra đã khuya mà bố vẫn kiên trì ngồi xổm trên giường, nhắc con không được thì thôi cũng đành bất lực ngồi nhìn.
Nhưng thay vì la hét hai đứa con nhỏ thì cô dùng chiêu “rung cây dọa khỉ”.
Thì ra hai đứa trẻ ở bên cạnh không ngủ, chúng rất vui vẻ ngồi trên giường chơi máy tính bảng. Người mẹ thấy vậy thì đưa điện thoại cho chồng và khoát tay làm một cử chỉ gì đó. Anh chồng nhìn hai đứa con còn đang chơi game bên cạnh thì hiểu ngay ý vợ. Vì vậy, anh ta lấy điện thoại và bật màn hình, giả vờ say mê chơi trò chơi, không để ý thời gian.
Mẹ đưa điện thoại cho bố diễn - Ảnh 163
Lúc này người mẹ mới lớn tiếng mắng bố:
“Sao giờ này còn chưa ngủ?”
“Ôm điện thoại cả ngày không chán sao?”
Hai đứa nhỏ đang ngồi chơi, nghe tiếng mẹ quát nên giật mình quay lại. Trong khi đó bố rúm ró tỏ ra biết mình sai, lật đật đặt điện thoại xuống rồi trùm chăn ngủ. Thấy bố bị mắng, hai đứa nhỏ cũng “sáng ý” ra một chút. Chúng nhận ra có gì đó không ổn.
Giờ này chưa chịu đi ngủ ư - Ảnh 163
Nếu bố mà còn sợ mẹ đến thế thì con nít tụi mình đã là cái đinh gì đâu. Thế nên hai đứa trẻ thông minh cũng lập tức tắt máy tính bảng đặt sang một bên rồi lồm cồm leo lên giường nhắm mắt. Mấu chốt ở đây là mẹ không cần phải quát mắng con, làm sứt mẻ tình cảm mẹ con.
Về vấn đề này, cư dân mạng cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Họ chế giễu: "Người khác là “rung cây dọa khỉ”, mẹ này là “rung bố dọa con”. Nhưng thôi, mặc kệ, dẫu sao hiệu quả thật tốt.
Không để yên cho mẹ làm mẹ hiền - Ảnh 163
Một cư dân mạng khác cho biết: "Nếu con gái và con trai tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên của chúng chắc chắn là mặc kệ. Mẹ mắng bố là chuyện của bố, không phải là chuyện của con. Vì thế, có tác dụng hay không thì chủ yếu phụ thuộc vào khả năng lĩnh hội của trẻ như thế nào. Nếu khả năng lĩnh hội chưa tốt thì cứ mắng bố mãi chúng cũng chẳng hiểu đâu. Chỉ tội nghiệp cho bố, vì phải song kiếm hợp bích diễn kịch cũng mẹ thì phải chịu mắng oan mà thôi."
Ảnh 163
Đoạn clip này làm em nhớ đến một câu chuyện cũng khá viral trên mạng thế này. Một bà trẻ chia sẻ kinh nghiệm dạy con không kén ăn của mình đó là đến giờ ăn, cô sẽ đặt bên cạnh con một chú gấu bông. Khi bắt đầu cho con ăn thì cô không đút thức ăn ngay cho con mà giả vờ đút gấu bông ăn. Sau đó mẹ cầm gấu bông ra vẻ lắc đầu không chịu, thế là mẹ đặt muỗng xuống và trừng trị… gấu bông. Mọi việc xảy ra ngay trước mắt đứa con nhỏ mới hớn 1 tuổi. Và đương nhiên là sau khi thấy gấu bông bị mẹ quăng quật, em bé đã thun thút ăn hết tất cả những gì mẹ đút cho.
Thực sự là hiệu quả, tuy nhiên phương pháp này cũng không hẳn là được tất cả các mẹ đồng tình. Họ cho rằng dạy con kiểu này không ổn, nó sẽ hằn vào ký ức trẻ những thông tin kiểu như không được làm trái ý mẹ, nếu không nghe lời sẽ bị thế này thế kia. Con hợp tác với mẹ chỉ vì sợ trừng phạt, chứ không phải là thưởng thức bữa ăn.
Riêng em nghĩ rằng đối với trẻ em, đôi khi sử dụng một số thủ thuật nhỏ là hoàn toàn ổn. Xét cho cùng, tâm trí của trẻ em rất năng động, và việc la mắng trẻ sẽ chỉ khơi dậy trái tim nổi loạn của chúng. Với một mẹo nhỏ, miễn là có thể khiến con mình ngoan ngoãn là được hết. Còn các mẹ thì nghĩ sao nè?

