Em chào các chị.


Em năm nay 24 tuổi. Em rất tự ty về ngoại hình của mình. Dù em cao 1.67 m nhưng em lại rất gầy có 43kg. Em rất xấu hổ vì 3 vòng của mình. 75.65.84. Nhìn em như thể ti vi LG vậy. Tuy nhìn mặt không xấu và nói chuyện cũng được. (Như mấy thằng bạn em bảo) nhưng vì không có đường cong nào nên đến giờ em vẫn Ế :((


Không biết làm thế nào tăng cân được. Ăn không thấy ngon miệng nên không ăn được nhiều lại ít vận động nữa.


Chị nào có bí quyết gì giúp em tăng cân béo lên không. Em không muốn mình bị ế đâu. huhu


khi nào em tăng lên 50kg được thì may ra mới lấy được chồng. Chứ gầy quá sau này có con nuôi sao nổi. Mà em cũng biết ví dụ có dịp nào được về ra mắt mẹ chồng tương lai mà bà ấy nhìn thì loại em luôn. Con gái 24 gì mà chả có sức sống gì cả.


Các chị có bí quyết nào giúp em với. Em không muốn bị ế :((((


Em xin cảm ơn !