Mỗi ngày khi ngủ dậy e đều tự hỏi bản thân như vậy!
Sinh viên năm 2, cao 1m62 nặng 67kg
Trước e chả mặc cảm với cái thân hình e đâu nhưng sau khi thi xong đại học e tăng cân vù vù, vèo cái 2 năm mà e tăng 9kg.. trèo lên cân mà kim cân nó k thể nhúc nhích được...:((thật cả biết buồn đâu cho hết. gặp ai cũng kêu e béo. Thậm chí mẹ e còn mất ngủ vì điều này hị hị
Thân hình tròn trịa, 3 vòng gần như một nên áo e mặc đều là freesize, quần toàn size to nhất may ra mới vừa. dù sao vẫn thấy còn may mắn khi e vẫn còn mua được quần áo chứ chưa đến nỗi là phải may.
Đã là năm 2 đại học rồi, bản thân không thể mặc cảm mãi như vậy được e muốn lấy lại sự tự tin, năng nổ của cấp 3 nên phải nỗ lực thay đổi.
Sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của ta!
P/s: e muốn giảm cân... e muốn mặc váy( trước không thích nhưng giờ bị thích rồi)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1