Em năm nay 23 tuổi rồi mà chưa có người yêu bao giờ các chị à ! Em quen 1 người con trai trên mạng kém em 1 tuổi đã 2 năm rồi và thầm thích người ấy 1 năm :Embarrassment: Có vài lần người muốn gặp mặt em nhưng em đều lảng đi vì ko đủ tự tin các chị ạ . Bây giờ thì em ko nữatieeps tục trốn tránh nữa cứ gặp nhau hoặc là bắt đầu hoặc là kết thúc :) 4 tháng nữa em sẽ có dịp gặp người đó, em muốn làm đẹp trong 4 tháng đó để khi gặp người ấy nhìn mình thật xinh đẹp và rạng rỡ cho dù ko yêu nhau cũng để lại ấn tượng tốt. Em được cái mặt nhìn xinh xắn còn lại ko được điểm gì :( Cao 1 m58 nặng 39 cân. Ngực nhỏ chiều nay em mua dây về đo vòng ngực là 70 chân thì 63 ko biết là cup gì nữa @@ Em nghiện cà phê nặng ngày nào cũng ương 4 5 gói cà phê hòa tan nên mặt thỉnh thoảng nổi mụn, em còn bị đau dạ dày nữa nên nhìn người rất xanh xao và thiếu sức sống.


Bây giờ em có những mục tiêu sau:


1 - Bỏ cà phê


2 - Tăng 6 cân trong 4 tháng


3 - Chăm sóc da


Các chị chúc em thành công và tìm thấy tự tin cho bản thân đi!!:x