Em năm nay 19t là sinh viên năm nhất. Hồi đi quân sự, cân nặng em đã lên "đỉnh điểm" - 89kg. Suốt 10 mấy ngày quân sự không khác nào ác mộng của em: bị bọn con trai đem ra làm trò cười, nói xấu, và có rất nhiều hành động vô học khác...




Ở cấp 2, cấp 3 em cũng bị con trai chọc nhưng đó chỉ là vui đùa, không có ác ý, vẫn chơi với nhau bình thường. Còn bọn kia thì em không lời nào để hình dung. Mọi người có bao giờ xem phim, hay phóng sự những người mập bị chọc ác ý chưa? Xong rồi ghép em vô là tưởng tượng được.




Em đã khóc, gọi cho mẹ đòi về. Bây giờ nghĩ lại thấy thật yếu đuối. Sau khi trở về em quyết tâm giảm cân. Bọn nó chỉ là 1 phần thôi, lý do chính là em muốn trở nên đẹp lên, vì bản thân mình cố gắng 1 lần.




Em đi Gym 1 ngày khoảng 1 tiếng, low carb,.... Sau 2 tuần em giảm 7kg rồi đứng cân suốt 3 tuần tiếp theo. Tức quá em nghe bạn ăn yến mạch, giờ giảm thêm 1kg nữa.




Em đã giảm được 5 tuần hơn rồi và sẽ giảm từ giờ tới Tết. Mục tiêu là 65kg để đón Tết, nhưng trước mắt là 75kg thôi (hiện giờ em 81kg).




Em không dùng thuốc gì cả, cứ tự nhiên. Nhưng khi nào em 65kg chắc dùng vì.....ốm cho lẹ. À em thuộc dạng xương to, cao 162cm (cũng may em được chiều cao gỡ gạc chút đỉnh.)




Em hy vọng làm quen được 1 chị/em đang giảm cân, để cùng nhau "dìu dắt" cho có động lực, vì em đang đứng cân nên hơi nản.