Chào các mẹ và các chị em,


Hôm nay, một ngày trời thật đẹp phải không ạ ? Theo thời gian, với những gì đã nạp vào cơ thể, em đã được 1 lớp mỡ xinh xinh tích trữ ở bụng của mình. Để rồi, một ngày đẹp trời, khi soi gương, em chỉ muốn “Xẻo” ngay nó đi. Nhưng đâu phải cầm dao lên và xẻo ngay được đâu đúng không ạ?


Nên em xin mạo muội lên trang webtretho nhờ các mẹ và các chị vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giảm béo bụng tư vấn và hướng dẫn dùm em một vài cách giảm số đo vùng bụng . Chứ tình trạng vòng bụng to như cái trống (85 cm) của em hiện nay làm cho em không đủ tự tin ra đường cùng với anh xã nữa rồi, :((huhuhuhu