Em xin tự giới thiệu về ngoại hình siêu mỏng dính kiểu hình nhân thế mạng như sau ạ: Cao 1m57, nặng 37kg, và 24 tuổi ạ.


Cái số cân nặng kia nó đeo bám em từ hồi em học cấp 3 tới giờ, hồi nào em béo tốt lắm cũng chỉ được sấp sỉ 40kg thôi ạ.


Bố mẹ em cũng sốt hết cả ruột vì cái thân hình cò hương của em, nhìn cứ như ốm đói ấy, người mẫu cho năm 1945 :((.


Nói thật là ngoại hình ốm yếu của em nó ảnh hưởng tới cuộc sống của em rất nhiều, tới 80% ấy ạ. Em đi xin việc sau khi test xong em bị rớt vì người ta lo em ốm sẽ gây ảnh hưởng tới công việc thất thường, chả lẽ em lại lập bảng cam kết sức khỏe :(( . Em thì không có ốm đau gì cả, bố mẹ mất hơn chục triệu cho em đi khám bệnh nhưng kết quả là OK hết.


Việc ăn uống với em hình như là chỉ để cho bộ nhai có việc để làm thôi ạ, ăn bao nhiêu cũng chỉ dao động nửa cân thôi. Mà nhai rời cả xương hàm ra cũng chỉ được 1.5kg thôi ạ :(


Có anh chị cô bác nào có pháp đồ điều trị tốt truyền lại cho em với ạ :((, em đau lòng về cân nặng lắm ạ :((