Cuộc đời em tưởng sẽ chẳng kiếm nổi được một tấm chồng, tất cả cùng vì thân hình quá khổ của mình. Không biết do hồi bé ăn uống quá độ hay thừa hưởng máu tốt của mẹ mà cả nhà em, trong đó có em người nào cũng béo ú. Cứ tưởng rằng cuộc đời em sẽ chẳng kiếm nổi một tấm chồng, nhưng thật may mắn em gặp được một người thương iu em thật sự. Chúng em lấy nhau được hơn 1 năm rồi mà chưa có con, em cũng đã tích cực giảm cân bằng cách ăn ít lại, mỗi ngày đi bộ 1h nhưng giảm k n. Em biết, béo phì sẽ khó có con nên rất cố gắng. Em mong mọi người chỉ cách giúp em giảm cân hiệu quả, thuốc giảm cân nào an toàn để em kết hợp sử dụng thêm. Thanks cả nhà :x:x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1