Mấy hôm nay thấymẹ em ham đi đến chỗ 1 công ty Hàn Quốc có tên là ChoYang, người ta thuê phòng tập rồi lắp đặt một số giường nằm có tác dụng chữa được rất nhiều bệnh, rồi hướng dẫn tập tành một số động tác cho lưu thông khí huyết.


Nghe mẹ em kể các bà các ông đi tập và khen hiệu quả nhiều lắm nên trước đây ko tin giờ cũng phải đi theo, lắm người bênh nặng tưởng nằm 1 chỗ mà đi về cũng hiệu quả giờ nhanh nhẹn đi lại.


Mẹ em mua cái đai massage gắn đá secpentine gì của nó í khoảng mấy triệu, hăm hở áp dụng thắt đai lắm.


Em thật chẳng tin ba vụ này, nghi là mẹ em và mấy người già bị tụi HQ kia gạt gẫm, nhưng cũng chẳng tìm được lí do nào để quy tội nó gạt gẫm vì đi tập hay nằm giường chữa bệnh thì hoàn toàn miễn phí, vụ đai massage hay bất cứ máy móc nào thấy thích thì mua nó cũng ko ép, vậy sao mà vẫn thấy nghi ngờ quá.:Straightf:


Có anh chị nào biết về mấy cái này hay có người nhà đi tham gia mấy cái kiểu này của tụi HQ ko thì chia sẻ chút thông tin nhé!:D