Híc híc con mình tới nay đã gần 14 tháng rồi mà mình vẫn 58 kg và vòng bụng là 100, mặt mũi thì chả dc nhẵn nhụi gì cho cam. Có ai có cách gì cứu vãn cái tình trạng bi đát này ko cho mình vài lời khuyên với nếu không là sắp không giữ nổi chồng nữa rồi bà con ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hãy cố gắng phân tích tình trạng hiện tại của mình thành những nhánh nhỏ và giải quyết từng nhánh 1 sẽ cảm thấy...
Tháng 11 tớ 58kg. Giờ tớ 49kg. Bụng từ 89 xuống giờ còn có...
Tớ nghiện đồ xào nhưng ở với BMC ăn kiêng nên mình ăn theo các cụ. toàn...