Các mẹ ơi, em sinh con đã được 17 tháng rồi mà vòng 2 vẫn cứ gọi là 85.


Em đang quyết tâm detox và ăn ít tinh bột được 2 hôm nay.


Nhưng em nghĩ pải cả tập luyện nữa.Nên chiều về em định đăng kí lớp erobic để tan làm về thì vào tranh thủ rồi nhanh còn về cho con bú với trông con.


Tan làm mún về với con ngay nên chần chứ mãi ko mún đi tập. Nhưng mà béo lắm rồi ý nhớ.


Các mẹ có kinh nghiệm nào chia sẻ giúp em với chứ em cao 1m48 năng 50kg. Nặng nhất cái bụng.


Bụng em béo lỏng, chắc dễ xử lý nếu kiên trì nhỉ.


Các mẹ ơi....cứu.....