Tình hình là em sinh xong giờ cũng được gần 9.5 tháng rồi mà người em gầy quá.


Đỉnh điểm của em là thời sinh viên 53~55kg. Sau 1 thời gian tốt nghiệp đi làm thì thể trạng của em dao động trong khoảng 47kg~49kg. Em cao khoảng 1m61.


Trước khi em lên bàn đẻ là em được 62kg, sau khi xuống bàn đẻ thì em còn 52kg. Tới giờ sau hơn 9 tháng nuôi con nhỏ, em chắc còn 44kg L. Em nói là chắc còn vì lâu em ko dám đứng lên bàn cân, em sợ em shook :-S. Lần cuối cùng em đứng lên bàn cân là lúc em còn 45kg.:(


Thời gian em ở cữ thì em ăn uống không thấy ngon miệng, nhưng hết 3 tháng thì em ăn uống ngon lành trở lại. Em có cảm giác em còn ăn ngon miệng hơn cả lúc em mang bầu bì. Nhưng trọng lượng của em thì chả tăng thêm được tí nào.


Các mẹ có ai gặp phải trường hợp như em, hay có mẹ nào có bí quyết gì hay giúp em tăng cân với em. Em muốn tăng thêm 10kg nữa. Người gầy gầy khiến em ăn mặc khó, mà tâm lý thì không tự tin nữa.


Em có nghe nói về tảo mặt trời giúp tăng cường hấp thụ. Có mẹ nào đã dùng mà thấy hiệu quả hoặc đã dùng mà không hiệu quả hãy chia sẻ với em nữa nhé.