Nhìn cảnh ấm áp anh dỗ em ngủ mà người mẹ không còn lo ngại chuyện con lớn ganh tị với em nhỏ nữa.

Những gia đình muốn sinh thêm con đều cảm thấy hơi lo lắng, bất an vì có thể con lớn dễ đố kỵ, ganh ghét em nhỏ hoặc tự tủi thân. Nhưng thực tế anh chị lớn không ghét em như các mẹ vẫn nghĩ đâu, quan trọng là cách các mẹ cho con làm quen với chuyện có em.

Một bức ảnh được chia sẻ của mẹ bỉm tập 2 đã khiến các mẹ khác cảm thấy vừa đáng yêu vừa hâm mộ. Anh trai dỗ em khi mẹ đi đổ rác, nhìn thấy mà ấm lòng, vui cho nhà của mẹ này ghê, được đứa con trai xứng đáng quá.

Con trai tí tuổi đầu đã biết tự giác dỗ em khi không có mẹ

Khi sắp sinh con thứ 2, chị Giang đã rất lo lắng không biết con trai đầu có chịu tiếp nhận em không nên đã tiến hành cho các con biết nhau từ khi em còn trong bụng mẹ. Trong quá trình mang thai, chị Giang thường cho con chạm vào bụng để cảm nhận được em đạp.

hình ảnh

Ảnh: healthline

Mỗi lần như vậy con đều tỏ ra thích thú, dần dần rất mong chờ ngày em chào đời để được gặp em. Cuối cùng em cũng ra đời và tất nhiên sự chăm sóc dành cho anh lớn cũng dần ít đi, anh sẽ phải tự chơi nhiều hơn, mẹ thấy hết nhưng vì em còn quá nhỏ nên đành bất lực.

Một lần chị Giang ở nhà với 2 con, đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường còn con trai lớn thì đang một mình chơi đồ chơi trong phòng khách. Tranh thủ mẹ liền chạy ra ngoài vứt rác.

Ngay khi vừa vào nhà, mẹ đã thấy con trai lớn không còn ở phòng khách, đang lo lắng một phen thì vào phòng ngủ thấy một hình ảnh ấm lòng. Lúc này anh trai đang ôm em nhỏ đã thức dậy trong lòng, đang chơi cùng em mình.

Thấy mẹ về, anh hai bẽn lẽn cười nói: “Mẹ ơi, em đột ngột tỉnh dậy lúc con đang chơi, con lo không có mẹ em sẽ khóc nên đến chơi với em”. Nghe được câu này, mẹ hạnh phúc, như trút được gánh nặng trong lòng bao lâu nay. Có lẽ quyết định sinh con thứ 2 là đúng đắn. Mẹ Giang cũng không quên khen anh trai: “Con yêu, con làm rất tốt đó”.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Không ngờ phản ứng của anh hai lại càng khiến mẹ ngạc nhiên hơn, anh nói ngay với mẹ: “Vì con ra đời trước, con lớn hơn, con là anh nên con phải chăm em”. Nhìn vẻ mặt cố ra dáng anh trai của con mà mẹ Giang tự hào lắm, không ngờ con lại nói ra những câu như thế.

Có thể nói, việc anh trai thương em nhỏ ảnh hưởng khá nhiều từ bước đầu dạy dỗ của mẹ, đã cho anh hai có thời gian làm quen với việc có thêm em từ thai kỳ.

Để yên bề gia thất, nhà có 2 con cha mẹ nên lưu ý

1. Tôn trọng cảm xúc của con lớn

Cha mẹ cần tôn trọng cảm xúc của con khi có thêm em bởi con có thể cảm thấy em sẽ đe dọa cướp mất cha mẹ của mình. Lúc này cần cho con biết rằng cả nhà vẫn thương con, nếu con có hành động phản ứng với em nhỏ, cha mẹ đừng vội trách mắng con mà hãy trấn an con, sau đó nói cho con hiểu. Trước khi sinh con thứ hai, bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ và coi trọng sự phát triển tâm lý của con lớn.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

2. Để con lớn được tham gia chăm em

Khi các bà mẹ mang thai lần hai, có thể chủ động để con lớn lắng nghe chuyển động của thai nhi, cùng trò chuyện với em bé. Mẹ có thể cùng bé lớn chuẩn bị đồ đi sinh, gợi ý con cùng cha mẹ đặt biệt danh ở nhà cho em. Khi sinh xong mẹ cũng có thể cho anh chị lớn tham gia chăm em phụ mẹ để con sớm làm quen với em.

3. Nếu 2 trẻ gây nhau, cứ phạt chung cả 2

Chuyện trẻ con cãi nhau, giành đồ chơi là bình thường, do đó một số trường hợp cha mẹ không cần can thiệp cứ quan sát các con giải quyết với nhau như thế nào. Nếu cả hai con đều có lỗi, hãy phạt chung cả 2, đừng để bất kỳ đứa trẻ nào cảm thấy mình bị thiên vị. Sau đó nhớ dạy con làm hòa bằng cách trao đổi đồ chơi hoặc ôm nhau.