Cứ mỗi tháng mình có khoảng 10 ngày stress. Có nghĩa là trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, mà chả biết xả cách nào. Nó đến hàng tháng. Thật kỳ lạ. Trước, chưa có con thì là nỗi lắng, mong chờ con yêu. Nay, con yêu có rồi, lại chuyện khác.
Nhà mình một ống, có nghĩa là chỉ có 1 gian, thậm chí bếp cũng thông luôn. Giữa gian nhà có 1 cái tủ quần áo, che giường nằm 2 VC và nhóc.
Chăm nhóc con 1 mình, không người giúp việc, không bà nội. Bà ngoại mua hộ thức ăn hàng ngày, chạy qua chạy lại, gửi con lúc không gửi được ai! Chồng đi làm, sáng 6h, tối 7h. Bây giờ phải đi làm, thuê 1 người trông bé lúc ban ngày, sáng đến, tối về. Chứ nhà 1 gian, thuê ở ban tối cũng khó.
Mình không hợp bà nội (nhắc đến bà nội là buồn, vì hầu như lần nào gặp cũng gọi nhầm mình ít nhất 1 lần là cháu). Hic, chắc tại chả phải dâu ngoan. Mà bà nội phải trông con chú em chồng. Nhưng tớ không phải dâu hư đâu nhé.
Dài dòng quá. Chả biết có ai thèm đọc không!
Vợ chồng tớ 4 năm sau ngày cưới mới đẻ được kẹo con (nhóc bé như cái kẹo). Quen sống gia đình chỉ có 2 người. Mức độ tình cảm bình thường, nếu chia đều ra các ngày.
Bây giờ, có kẹo con, không ở cùng bà nội, ước gì gia đình thành 3 người thôi nhỉ. nhưng chả được.
Cậu chồng tớ có đứa con gái học xong kế toán, hay gọi điện nhờ lão chồng xin việc hộ. Lão chồng cũng cố nhưng không được. Thương chồng, (phần sợ chồng mất oai- giờ nghĩ lại vẫn thấy ngốc quá thể), tớ ra tay xin việc giúp, và cũng nói là sẽ ở nhà mình một thời gian, sau công việc ổn định sẽ ra ở trọ, chứ nhà cửa thế, ở sao. Mà từ hồi mình còn mang bầu, phải kiêng, nên dường như không sao.
Bây giờ, đã gần 1 năm, con thì gần 8 tháng rồi. Tớ thấy chán khủng khiếp.
Tối.Chồng vẫn không về ăn cơm. gọi điện không nghe. mọi lần mà gọi điện không nghe thì mình sốt ruột lắm.hôm nay thì không.lạ thế.mình còn muốn lão đừng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Lão chồng tớ hôm qua bảo mẹ mày...
Sau lần tớ hỏi lại chuyện ra công ty ở. 2 vợ chồng...
Em cũng đang buồn tâm sự chuyện nhà em thì gặp đúng trang tâm sự này mừng quá vì sao tâm lý các mẹ giống mình...
- Chồng: "Tôi cần được quan hệ vợ chồng với anh mà ko phải nơm nớp lo sợ, canh như canh trộm"
- Em họ chồng: "Tối...