BF có chuyện nho nhỏ muốn chia sẻ ... chuyện cũng đã lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn còn trong suy nghĩ của BF làm cho BF cảm thây buồn mỗi khi suy nghĩ đó lại thoáng qua ... !!!
... Đã có một thời gian BF rất bận rôn với công viêc ... thậm chí stress với công việc ... BF lao vào công việc ... làm việc cả ngày ở công ty, tối về lại tiếp khách ... rồi lại công tác ... BF biết thời gian đó thật sự khó khăn đối với bx vì hầu như BF chỉ có rất ít thời gian cho gia đình và bx ... nhưng BF luôn tin tưởng vào tình yêu và sự thủy chung của bx ...và sự cảm thông của bx nữa ... BF không hề hoài nghi ... cho đến một ngày tình cờ phát hiện ra bx mình dựa đầu vào vai một người khác ... BF đã rất đau khổ ... mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ... tất cả trở nên vô nghĩa ... BF đã khóc như một đứa trẻ ... khóc vị sự tổn thương ... khóc vì một sự thật quá phũ phàng ... BF đã có một khoảng thời gian khó khăn ... chẳng làm được gì ... công việc bê trễ ... chán chường ... suốt ngày nhậu nhẹt ... về nhà chẳng nhìn mặt nhau ... nhưng đến một ngày ... BF quyết tâm nói chuyện nghiêm túc ... và quyết định sẽ tha thứ ... sẽ quyên hết ... sẽ làm lại từ đầu ... rồi thời gian qua ... mọi việc cũng ổn ... nhưng một sự thật rất khó khăn đó là ... tha thứ thì dễ ... nhưng để quên thì rất khó ... nên mỗi khi suy nghĩ đó thoáng qua lại làm cho BF buồn kinh khủng ... và đôi khi BF hoài nghi về những gì đang diễn ra xung quanh ... BF luôn sợ cái cảm giác BF là một phần của vở kịch mà BF không phải là đạo diễn ... !!!
BF hiểu rằng chuyện đó cũng một phần do lỗi của BF ... nhưng BF vẫn rất buồn ... nên BF hy vọng rằng với vài dòng tâm sự ... BF sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn ... !!!
" Sống phải có niềm tin ... có niềm tin sẽ tạo thành sức mạnh ... có sức mạnh sẽ có tình yêu ... tình yêu + sức mạnh sẽ làm nên hạnh phúc ... "