Mình đang trong một tình trạng mệt mỏi lâu ngày, không có hướng giải quyết.
Mọi việc bắt từ khi mình sinh em bé. Trước khi sinh con, vợ chồng mình rất bận rộn, nhưng rất hạnh phúc.
Từ lúc sinh con, mẹ chồng mình lên, mọi chuyện bắt đầu nảy sinh.
Bà ở quê, lên khi mình sinh được một tuần, nhưng không trông cháu ban đêm bao giờ, toàn 2 vợ chồng phải thức đêm, thế mà mình có ngủ quên, cháu làm sao lại mắng mình. Nhờ bà đi chợ bà không đi, có hàng rau, thịt gần nhà, sáng bà gọi mình dậy lấy tiền đi chợ rồi lại gọi dậy để trả tiền.
Rồi được hơn tháng bà cãi nhau với chồng mình, bỏ về quê, vợ chồng mình lại sống rất thoải mái tuy hơi mệt vì con quấy.
Đến lúc mình đi làm bà lại lên. Tính bà không đi ra ngoài, không giao lưu, không bế cháu ra ngoài chơi.
Việc chợ búa trong gia đình mình làm, cuối tuần tranh thủ đi chợ, phân chia hộp nọ hộp kia, may thì bà làm nhặt rau giúp. Việ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho con cũng mình, bà chưa bao giờ nấu cháo cho con.Quần áo đã có máy giặt, chồng phơi giúp thì bà tỏ ý không thích. Ngày lễ tết, biếu tiền bà thì bà không lấy, mua đồ gì cho bà cũng chê. Nhờ bà gì cũng tỏ vẻ khó chịu, bảo biết rồi.
Bà ở quê hay nói bậy, xem phim thì cứ ngồi bình luận con đỉ nọ, đỉ kia,...Nói chung về văn hóa mình không hợp được. Bà nói chuyện khi nào cũng cộc lốc, có gì mới hướng dẫn bà dúng, bà cũng biết rồi, không cần.
Hiện tại, bây giờ bà và mình rất hay bất đồng về chăm con cái, bà cứ bảo phải ninh xương cho con, cho ăn tí dầu mở thôi,...
Mình thì cũng chịu khó tìm hiểu muốn nuôi con khoa học nhưng không được, chồng lúc nào cũng theo ý bà, mình đến mệt mỏi.
Được này chủ nhật, bà ăn sáng rồi vào nằm đến buổi trưa,đã vậy dậy lại cằn nhằn không xi con tè
Bây giờ, cứ cái gì mẹ con nói, không hài lòng là bà rỗi, không ăn cơm, chồng bắt mình xin lỗi nhưng mình không làm, mình cũng phải có ý kiến của mình chứ.
Chồng mình cứ hơi tí là quát ầm ĩ, đi làm bận rộn không chia sẻ với vợ, vợ nói chuyện chia sẻ thì bảo bà thế phải chấp nhận, rồi lại bỏ đi
Mình chán lắm rồi, bây giờ chả biết làm thế nào?
Chỉ muốn cho bà về quê, gửi con, để vợ chông đỡ cãi nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1