Mình là nam và từng quen một bạn nữ Việt Nam qua một hoạt động xã hội. Bọn mình nói chuyện khá nhiều và dần trở nên thân thiết.
Trước đây có một số tình huống khiến mình nghĩ rằng giữa hai đứa có thể có một chút thả thính, hoặc ít nhất là sự quan tâm đặc biệt.
Có một tình huống khá cụ thể: mình đăng một thứ gì đó, và chính cô ấy là người nói trước rằng nếu một chàng trai gửi thứ đó cho một cô gái thì đó là một cách rất lãng mạn để tỏ tình. Ngoài ra, bọn mình cũng từng có vài lần nói chuyện qua lại theo kiểu có chút ẩn ý và trêu đùa.
Cô ấy cũng từng nói rằng cô ấy là người cần thời gian để cảm thấy thoải mái với người khác. Vì vậy lúc đó mình nghĩ rằng có thể cô ấy không khó chịu khi mình muốn gần gũi hơn, chỉ là mọi thứ cần tiến triển chậm hơn.
Nhưng sau đó cảm xúc của mình phát triển nhanh hơn mối quan hệ thực tế. Trong lúc cô ấy đang rất căng thẳng vì việc riêng, mình đã gửi quá nhiều tin nhắn mang tính cảm xúc và vô tình tạo áp lực cho cô ấy.
Sau đó cô ấy nói rất rõ rằng hiện tại cô ấy xem mình là một người bạn tốt, rằng những kỳ vọng của mình đến quá sớm và cô ấy không muốn khiến mình tiếp tục nuôi hy vọng. Mình đã xin lỗi và hiện tại không có ý định thuyết phục hay thúc ép cô ấy thêm.
Điều mình muốn hỏi các bạn nữ ở đây không phải là: “Cô ấy có thay đổi suy nghĩ không?”
Mình chỉ muốn hiểu:
1. Nếu một cô gái chủ động đưa những câu chuyện sang ý nghĩa lãng mạn và đôi khi nói chuyện có ẩn ý như vậy, các bạn có xem đó là thả thính không?
2. Hay giữa những người bạn thân thiết, một cô gái cũng có thể nói và đùa như vậy mà hoàn toàn không có ý định tình cảm?
3. Có khả năng lúc đầu cô ấy có một chút hứng thú, nhưng sau đó cảm xúc của mình trở nên quá mạnh và quá nhanh nên cô ấy lùi lại không?
Mình hiểu rằng những gì cô ấy nói ở hiện tại quan trọng hơn những tín hiệu trong quá khứ, nên mình sẽ tôn trọng ranh giới đó. Mình chỉ muốn hiểu xem cách mình đọc những tín hiệu trước đây có quá sai hay không.
Mình đặc biệt muốn nghe góc nhìn của các bạn nữ. Cảm ơn mọi người.

