Em buồn quá các mẹ ạ! VC em cưới nhau tháng 3, đến t6 thì e có em bé. Em đã kiêng khem rất kỹ về ăn uống, đi lại và kiêng tuyệt đối XXX luôn. Lúc thai 8 tuần em đi kiểm tra thai khỏe, phát triển tốt. Đến khi 12 tuần, 2vc hí hửng đi siêu âm và không ngừng dự đoán về giới tính của con yêu. Vậy mà khi siêu âm, bác sĩ kết luận thai bị lưu lúc 9 tuần. Nghe sốc quá các mẹ ạ.
Rõ ràng là em không bị ra máu, không đau bụng, vẫn nghén bình thường mà em bé lại không còn. hic hic. Cuối cùng em phải hút thai, đau lòng kinh khủng. Bác sĩ còn dặn em lần sau có thì đi tiêm nội tiết nữa!
Bây giờ cũng được 1 tháng kể từ ngày kinh hoàng ấy.
Em muốn chuẩn bị tâm lý cũng như sức khỏe thật tốt để sẵn sàng đón bé yêu vào lần tới nên định sẽ làm xét nghiệm xem có tìm hiểu được nguyên nhân vì sao lần trước lại bị lưu hay không? Vì vậy em nhờ các mẹ tư vấn giúp em, em nên làm các xét nghiệm gì? ở đâu? và để chuẩn bị cho lần tới, em cần bổ sung thuốc men gì trước không ạ? Em định đến giữa sang năm mới bắt đầu thả để đón em bé ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mai la 49 ngay cua con roi
Gio minh chua biet lam nhung xet nghiem gi nua...
Mình cũng mong em bé lắm bạn ạ, nhưng mình vẫn sợ, có lẽ vừa rồi bị ám ảnh nhiều quá. Vậy là bạn đến tiệm...