Chào các mẹ, mình năm nay 27 tuổi đã lập gia đình được 2 năm và chưa có em bé. Năm trước đi khám thì phát hiện mình bị đa nang 2 buồng trứng. Đêm hôm đó mình không thể nào chợp mắt được, nước mắt cứ tràn ướt hết gối nhưng mình không dám khóc thành tiếng vì sợ ông xã tỉnh giấc. Mình suy nghĩ rất nhiều chuyện mông lung. Mình đã định để anh ấy đi tìm người khác nếu vài năm nữa mà mình không thể sinh con cho anh. Mình thấy rất có lỗi với anh ấy nhưng ông xã luôn bên cạnh chọc mình cười miết thôi, anh cứ bảo "Lo gì, nhiều người 5 6 năm mới có đấy sao". Mình đã có thêm chút động lực và tiếp tục hành trình tìm con. Lúc đầu mình đi khám Bác sĩ Thu Hải ở đường Cộng Hòa, Tân Bình. Bác cho mình làm xét nghiệm Rubela, xét nghiệm huyết trắng và siêu âm đầu dò rồi đưa ra kết luận mình bị ĐNBT. Bác bảo mình về giảm cân rồi uống thuốc Bác kê. Mình đã vạch ra kế hoạch chi tiết về chế độ ăn uống và những động tác tập thể dục hằng ngày và đã giảm được 7kg trong vòng 2 tháng cộng với uống thuốc Isoline trong vòng 3 tháng và kinh nguyệt đã đều lại, mụn giảm hẳn nhưng chưa có kết quả mong đợi. Qua lời giới thiệu mình chuyển sang uống Ovaq1 trong vòng 2 tháng. Sau đó 2 vợ chồng mình tìm đến phòng khám Bác sĩ Ngọc Diệp BV Từ Dũ. Quy trình khám và xét nghiệm của bác đầy đủ hơn Bác Hải, bác cho làm xét nghiệm tinh trùng của ông xã thì kết quả tt anh hơi yếu. Bác bảo mình cứ tiếp tục uống Ovaq còn ông xã mình thì lấy thuốc bên bác uống. Vì sẵn tiện nên mình đã mua luôn Super Q cho ông xã minh dùng luôn. Bác hẹn ngày chụp tử cung vòi trứng nhưng vì nghe nói làm xét nghiệm này đau lắm với ỷ lại kinh nguyệt hàng tháng vẫn có đều nên mình chưa đi nữa.
Đã một năm uống thuốc rồi mà chưa có gì nên mình rất buồn và nản nữa, cứ mỗi tháng tới chu kỳ là lúc đó tâm trạng mình hỗn độn, đêm nằm cứ khóc thầm. Sao nhiều người không muốn lại dễ dàng có như vậy còn mình đến việc đơn giản thế mà cũng không làm được, sau này để ông xã đi tìm người khác rồi sống không có ảnh thì sao mình sổng nổi. Những suy nghĩ đó cứ mỗi tháng lại kéo về mấy ngày. Qua hết những ngày ấy thì mình lại hi vọng, lại cố gắng. Mình tính đi chụp tử cung vòi trứng cho xong rồi làm IUI.
Mẹ nào có kinh nghiệm chụp TCVT tư vấn giúp mình với nhé, mình đang phân vân là nến tới phòng khám hay qua bệnh viện Từ Dũ làm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1