Chào các mẹ ạ.


Em đang mang thai tới tuần thứ 6. Cách đây 2 tuần vì không biết có thai nên em không chú ý giữ gìn để bị ra máu. Lúc đầu có dịch nâu rồi vài ngày sau ra máu đỏ. Đi siêu âm chẩn đoán là thai bị bóc tách. Em có nằm viện 1 tuần và tiêm + uống thuốc nội tiết. Máu không bị ra nữa. Nhưng giờ do hoàn cảnh nên 2 vợ chồng phải đi học xa không nằm viện được nữa. Em qua bên này được gần 1 tuần, 2 vợ chồng gần gũi nhau 1 đêm mà sáng hôm sau em lại bị ra máu tiếp. Hôm đầu ra dịch nâu, từ 2 hôm nay là ra máu đỏ, nằm yên một chỗ kê mông cao mà thỉnh thoảng vẫn cứ ra vài giọt. Em lo lắm mọi người ạ. Năm ngoái em đã mất 1 bé rồi. Giờ hoang mang lắm ạ.


Có mẹ nào giống em không, cho em lời khuyên với ạ :(