Đầu tiên cho mình xin lỗi các mẹ vì là đực đã mon men, tò mò vào khu vực này ......


Tình hình là từ sáng đến giờ lên công ty mà cứ bồi hồi khó tả chẳng làm được việc j cả......lên mạng tìm sáng giờ mới ra đc web này nên vào xin sự tư vẫn của các mẹ.......


chuyện là mình đã kết hôn đc 1 năm 22 ngày rồi......kết hôn đc 1 tháng thì vợ chậm kinh 1 tuần...2 vợ chồng háo hức đi mua chục cái que thử về thử...... kết quả là hiện lên 2 vạch...1 đỏ 1 hồng mờ mờ.....nên mấy hôm sau ngày nào cũng thử hết chục que lun....thì màu hồng đó đậm lên từng ngày.....chưa tin lắm nên mình chở vợ đi xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo là đã có thai ,nhưng siêu âm thì chưa phát hiện đc gì..bác sĩ nói là 2,3 tuần nữa mới thấy đc vì mới nên thế......


thế mà tầm 1 tuần sau vợ em tự dưng lại ra máu kiểu như đến tháng.....vội vàng chở đi bác sĩ thì bác sĩ nói động thai j đó...cho ít thuốc dưỡng thai về uống....nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa đều ra máu....mua que về thử lại thì chỉ còn 1 vạch....vợ em khóc quá chừng ,mình cũng buồn nhưng cũng động viên vợ....


lên mạng tìm hiểu thì sảy thai thì nên 3,4 tháng sau mới nên có lại nên 2 vợ chồng cũng tự hiểu chi nhau.....thế mà đợi mãi đợi mãi đến nay là hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy kết quả j.....dù 2 vợ chồng vẫn làm ăn đều đều......


2 bên nội ngoại thì sốt sắng hết cả lên......thúc dục này ki, vì mình là con trai duy nhất nên ông bà cứ nhắc mãi....làm 2 vợ chồng cũng chẳng biết nói sao.....


tháng vừa rồi vợ lại chậm kinh 3,4 ngày.....nên lại đi mua que về thử kết quả là 1 vạch đỏ 1 vạch hồng mờ mờ....vừa mừng vừa lo......ko biết như thế nào đây....mình mong quá chừng .....các mẹ ai vào tình trạng này thì tư vấn giúp mình nhé....cảm ơn các mẹ nhiều.....


http://i906.photobucket.com/albums/ac261/xuanhai1605/Picture_010.jpg"/>