Con yêu của mẹ. Mẹ quyết định viết những dòng chữ này cho con cũng là lúc mẹ bắt đầu từng bước điều trị đầu tiên. Thực sự mẹ rất buồn và cô độc con ạ. Mẹ cảm thấy rất chán nản, mẹ không ngại nói thật với con, ba và mẹ quen nhau bắt đầu từ tình yêu vào năm 2005, sau 6 năm tức là 2011 tiến tới hôn nhân, hạnh phúc không tày gang, năm 2012 mẹ phát hiện ba con có người con gái khác. Thực sự mẹ rất đau khổ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng chịu đựng, mẹ mong đến ngày con ra đời, con yêu của mẹ, con sẽ là của riêng mẹ. Bây giờ mẹ chẳng cần gì hết mẹ chỉ có một lòng tin duy nhất là con yêu sẽ sớm về bên mẹ mà thôi.



Ngày 25 tháng 10 năm 2013


Sau 6 tháng điều trị bằng Đông y không có kết quả, mẹ quyết định chuyển sang Tây y, dù mẹ vẫn sợ thuốc Tây sẽ ảnh hưởng đến con yêu của mẹ. Mẹ báo với chồng rằng quyết định dồn hết sức lực để điều trị, mẹ chỉ nhận được 1 câu nói thờ ơ : " Chỉ có vậy thôi hả". Mẹ đã hiểu rằng con đường này là do mẹ chọn lựa nên mẹ sẽ cố gắng bước đi một mình, mẹ sẽ không buồn bã không khóc lóc nữa, mẹ sợ con yêu thấy mẹ như vậy sẽ không chịu về bên mẹ. Ngày mai ngày 26/10 mẹ sẽ đi chụp TCVT, nếu kếu quả tốt mẹ sẽ bắt đầu uống thuốc.



* Thuốc dùng cho sau khi chụp TCVT:


1. Azithromycin 500mg 2v. Uống lần 2v 8:00 ngày 26/10


2. Cèicime 200mg 6v. Ngày uống 2 lần, lần 1v từ 27/10 ~ 29/10


3. Spasmaverin 40g 6v. Ngày uống 3 lần, lần 2v ngày 27/10


4. Panadol 4v. Ngày uống 2 lần, lần 1v từ 26/10 ~ 27/10



* Thuốc điều trị:


1. Femara 2.5g 10v. Ngày uống 1 lần, lần 2v từ 26/10 ~ 30/10


2. Acetyl Cýtein 200mg 30v Ngày uông 2 lần, lần 2v từ 26/10 ~ 30/10


Tái khám vào ngày 4 tháng 11 năm 2013