Em thả mấy tháng nay rồi, bình thường chu kì KN đều như vắt chanh. Nhưng từ ngày mong mỏi xong cứ tháng nào cũng trễ. Có lần trễ 1 ngày em thử, ngày hôm sau tới đèn đỏ luôn, rồi có tháng sau em lại trễ e chờ tới 3 ngày lại thử hôm sau lại ra, tháng tiếp theo em mặc kệ em để trễ tới 10 ngày luôn háo hức mua 4 loại que thử 4 hiệu khác nhau để xem kết quả cho chính xác.... nhưng lại tạch :((:((


Em không hiểu sao cứ trễ xong mỗi lần thử thì ngày hôm sau lại đèn đỏ ngay, cơ thể bị gì không biết luôn. Đi khám 3 bác sĩ sản rồi, khám bệnh viện rồi các bác sĩ đều bảo Cơ Thể Bình Thường, cứ để tự nhiên đi không cần canh trứng đâu. Bác sĩ cho uống Omega, Obimin trước một tháng, em sắp uống hết một tháng rồi nè. Nhưng thấy hiện tượng đợt chu kì KN cũng giống như mọi tháng thôi à không có gì khác lạ hay thay đổi gì hết...


Haizzz em lo lắng ghê, không biết có bị gì không mà cứ vậy mãi, cứ mừng hụt như thế chắc tới lúc nản mất.


Ox em bảo, con cái là duyên trời cho khi nào có khác có. Mà em cứ tập trung suy nghĩ vào đó hoài nên chẳng thể mặc kệ chờ duyên được ấy, có mom nào có bí kíp hay hay chỉ em với nha.