Chào các mẹ, em là thành viên mới của trang web, em muốn chia sẻ với các mẹ hoàn cảnh của em, rất mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ ạ .


Vợ chồng em năm nay đều 28t , cưới nhau được 3 năm ..Cưới nhau được 1 năm mong mãi không thấy có tin vui em đi khám thì bị đa u xơ tử cung, chồng em kết quả tdd tốt. sau đó em có đăng ký mổ mở bóc tách u xơ bác sĩ quyết viện C, em mổ từ tháng 7 nhưng tháng 11 đi khám u lại mọc như cũ..bs bảo bó tay rồi..sau đó em về nhà uống thuốc nam ..uống từ tháng 1 thì tháng 4 vc em có tin vui nhưng đến tháng 8 thì em bị xảy mất do tử cung bị xơ hóa hoàn toàn, không giữ đc thai./..tháng 8 bị xảy thì đến tháng 10 em mới lại uống lại thuốc nam, kt u xơ có giảm nhưng tử cung vẫn bị xơ hóa hoàn toàn..đợt này đi sâ thì lại có thêm lạc nội mạc tử cung trong cơ tc nữa..mà đến tháng em ko thấy bị đau bụng ạ /..đi khám thì bác sĩ chẳng tư vấn j cả, bảo là kệ nó giờ chẳng làm được j . Em hoang mang quá các mẹ ơi, có mẹ nào như em mà vẫn có em bé tự nhiên không ạ? Em đi khám chỗ khác thì bs lắc đầu bảo là chỉ còn cách nhờ người mang thai hộ thôi, nhưng em vẫn muốn cho vc em 1 cơ hội nữa..Các chị chia sẻ với em đi ạ..em hoang mang quá..chẳng thiết làm j nữa..cũng ko biết bắt đầu từ đâu nữa..khổ tâm lắm ạ..