Em lấy chồng được 8,5 tháng rồi, không kế hoạch gì mà mãi vẫn chưa có con nên tháng vừa rồi em mua que thử trứng về thử.
Em thử từ ngày thứ 14 của chu kỳ nhưng toàn 1 vạch đậm 1 vạch mờ. Đến ngày thứ 17, 2 vợ chồng em có QH. Ngày 18, vạch thứ 2 chỉ mờ hơn vạch 1 chút xíu nên 2 vợ chồng quyết định để ngày thứ 19 cho chắc ăn, nhưng chiều tối ngày 19 em thử thì chỉ còn duy nhất 1 vạch. 2 vợ chồng lại chép miệng: chắc vẫn kịp nên chiến.
Còn 5 ngày nữa mới đến ngày QKĐ dự kiến mà người em mệt mỏi rã rời, thở không ra hơi, nếu mà phải đi thang bộ từ tầng 1 lên tầng 3 thì cảm giác hết cả sức sống, lưng đau, đầu đau,người nôn nao bứt rứt, nóng nảy, khó thở ngực tức khó chịu, cô bé thì ẩm ướt, ra khá nhiều dịch trong như lòng trắng trứng gà và em hay cảm thấy buồn nôn nên ăn chỉ được 1 tí và rất nhanh đói. Ngoài ra thỉnh thoảng em lại bị đau bụng dưới.
Không biết đây có phải dấu hiệu có thai không ạ? Hôm nay mới là ngày thứ 9 kể từ ngày rụng trứng, em thử que không biết đã chuẩn chưa ạ?
Mà em sợ bị mừng hụt lắm. Đợt mới lấy chồng, do dại dột em đã uống 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp loại 5 ngày và bị ngứa âm đạo. Sau đó 2 kỳ kinh liền kề đều kéo dài 2 tháng làm em cứ nghĩ có thai vì em cũng có dấu hiệu như trên.
Mãi 3 tháng gần đây em mới ổn định lại là 30 ngày.
Có mẹ nào giúp em giảm các triệu chứng trên không chứ em khó chịu quá. Em có nên thử que ngay cho đỡ sốt ruột không?