trên đời có những người sống khốn nạn thật mọi người a, e nói ra những điều này mong mọi người hiểu và thông cảm chứ đừng lên án e nữa ạ, e thừa nhận có lúc sống buông thả nên mới dẫn đến việc co con ngoài ý muốn.luc e biết chính xác thì đã đc 8 tuần bé co tim thai roi.lúc đấy ng đấy bảo e phá đi, và giờ con e đã đc gần 21 tuần rồi ạ. được làm Mẹ là điều hạnh phúc với mọi phụ nữ,nhưng có lẽ e lại tự đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, e giấu gia đinh mãi mới dám nói,vì e xdinh sẽ sinh và cố gắng nuôi con mình. có trách e chỉ trách bản thân mình mù mờ gặp phải đứa chẳng đắng mặt thằng đàn ông. bố mẹ vì thương e nên cũng muối mặt tới nói chuyện với nhà đó.khi đó e đã gần 5 tháng rồi mà nhà đó bảo e phá đi,...nói chung là nhiều cái lắm.e biết mình có lỗi với gia đình.e hỏi ra thì mời biết thằng đấy sắp lấy vợ,và lấy được vợ giàu có khá giả hơn nhà đấy, nói thật nhiều lúc trộm vía con e, e nghĩ việc để một thằng như vậy là bố của con e e thấy nhục nhã vô cùng ạ. làm mẹ đơn thân ko dễ,e cũng xác định trước rồi.nhưng giờ áp lực từ phía gia đinhf lằm e thấy mệt mỏi quá. ở đời có quả báo ko mọi người? loại người như vậy mà trên đời cũng có ah? bạn e bảo sai thì sửa,chửa thì đẻ. cái loại ăn ở thất đức kia rồi cũng ko ngóc đầu dậy đươc đâu.


giờ e muốn đj đâu đó một thời gian,khi nào gần sinh thì về xin lỗi với gia đình chứ e ko bỏ con e. gia đình e mới biết chuyện nên mọi người cũng đang sốc ,nơi e sống lại là miền quê ,bố mẹ ko có điều kiện nữa nên nhiều đình kiến lắm ạ, mà đi thì thực sự e cũng chảng biết đi đâu,giờ bầu bì thế nầy cũng chả ai ngta nhận e lạm j nữa. e có sai khi giữ lại con ko mọi người? e biết sinh con ra là con sẽ khổ lắm nhưng e thương con lắm,. phải sinh xong tầm một năm thì e mơi có thể đi làm nuôi con được,khoẳng thời gian này với e nặng nề quá mọi người ạ, người muốn có con thì ko được,người có thì ko biết trân trọng...e mong khoảng thời gian này nhanh chóng qua đi.chỉ khi con đuọc sinh ra lành lặn khỏe mạnh thì e mới có động lực được.