VC e từ khi mới cưới đã thả luôn rồi vì muốn con tuổi Dậu. Nhưng tới nay cũng đã 8 tháng mà chưa thấy gì. E thì kinh nguyệt lung tung hết. Suốt ngày cứ bị ảo tưởng có thai. Thấy có biểu hiện gì cũng nghĩ mình sắp có rồi cứ như vậy 2,3 tháng lại có kinh. Thất vọng vô cùng. E cũng mua que thử rụng trứng nhưng k thể nào canh được vì chu kì của e cứ loạn lên. Bây giờ đã hơn 2 tháng rồi chưa có kinh lại. Nhưng em thấy đau đầu ngực, sờ vào là đau, bầu ngực chỉ hơi cứng thôi, khi bóp vào mới đau. Bụng dưới thì đau liêm riêm 3 bữa nay, có lúc nhói bên trái, chạy xe dằn 1 cái cũng đau. Sáng nay lúc ngủ dậy đi tiểu thì đau quặn thắt bụng dưới luôn, thốn luôn hậu môn, chân run, chóng mặt cả gần 1.5 tiếng mới đỡ. Giờ vẫn còn đau ê ê ở đì ( gần e gái). Bữa giờ có cảm giác mắc ói khi ăn. Nhưng thử que thì vẫn là 1v. Không biết đó chỉ là ảo giác hay sắp có thai thật. E ngại đi BS thử máu beta này nọ vì đi mấy lần rồi toàn là hụt hẫn. Mong các mẹ tư vấn giúp em