Chào các mẹ. Hai tháng sau cưới em lân la vào web, tháng trc còn đang lo lắng và hụt hẫng vì mong mãi ko thấy con về và còn các nguy cơ phụ khoa khi khám mỗi chỗ một khác, cũng có lên chia sẻ và đc các mẹ cho lời khuyên. Sau đó em để tư tưởng thoải mái, ko đi khám nữa mà để tự hồi phục tự nhiên. Tháng này e chưa thấy kinh về, sau khi lấy chồng chu kì hơi rối loạn nên ko rõ nhưng chậm cũng hơn 10 ngày nếu tính theo tháng trc. E để ý bị đau ngực đã khoảng 3 tuần, lúc đầu chỉ đau đầu ti, bây giờ ngực căng, có dấu hiệu to ra và đau tức. Tháng trc e có hơn nhiều dấu hiệu như có bé mà vẫn hụt, nhưng tháng này chỉ đau ngực, thi thoảng buổi trưa chóng mắt buồn nôn, em cứ nghĩ do buổi trưa thời tiết khó chịu. Do sợ hụt nên mãi đến tuần thứ 3 đau ngực kèm đau bụng dưới đã 3-4 ngày em mới dám thử que.


Sáng sớm mới ngủ dậy em test luôn, kết quả 1 đậm, 1 hơi nhạt nhưng lên nhanh. E ko tin vào mắt mình. Gọi chồng ra đọc hộ nhưng gọi hơi bí hiểm, lão vừa ngủ chưa tỉnh cáu um lên, thế là em sập cửa vệ sinh. Đang vui nên ko tính toán với chồng. Sau đó vì tức thái độ của ck nên hai ngày e mới nói ra được cho ck biết, còn bố mẹ ck thì mong lắm nhưng e định siêu âm cho chắc thai đã vào tử cung chưa, xem đc khoảng bao tuần thì báo cáo. Nhưng tối qua mẹ chồng gặng hỏi, e đành fai báo cáo thử đã lên 2 vạch, với cả e vẫn đang đau bụng cả tuần nay. Kết quả bây giờ mẹ ck ko cho siêu âm sớm vì sợ ảnh hưởng, đợi hết tháng ổn định mới cho sa.


Do tháng trc khám, sa nhiều e cũng ngại và sợ. Nhất là nếu ck bận hoài ko đưađi đc e ko dám đi một mình, sợ có vấnđề j mình ko dám quyết định. Nhưng em đau bụng dưới hoài đến hôm nay chắc cũng 5-6 ngày. Đau lâm râm, thi thoảng hết thi thoảng đau. Nếu đi lại lâu lại càng đau.


Em lo lo các mẹ ạ. Nếu thai làm tổ ko biết bao h e hết đau ạ. Mong các mẹ tư vấn. Mà hai ngày e có test hai lần do sợ lần 1 test ảo, vẫn lên hai nhưng lại mờ mờ hơn fai căng mắt nhìn so với lần 1, thế là sao nhỉ các mẹ