Em lên kế hoạch sanh baby thì Ba em mất đột ngột do tai nạn giao thông, cũng dc 1 năm rồi, em lại lên kế hoạch lần 2, thì Mẹ chồng em mất (đột tử), toàn là ngoài dự kiến, đến nay là 49 ngày rồi. Em không muốn trễ kế hoạch, mà em cũng không muốn lại thêm 1 năm đau buồn nữa (nhà em vẫn còn Mẹ em), em sợ lại mất người thân , nên em lên kế hoạch năm sau sanh luôn, hy vọng mình sanh em bé, có thể giúp cho gia đình gặp may mắn hơn.


Thế nhưng suy nghĩ về vấn đề tâm linh lại sợ, nếu Mẹ chồng em còn vấn vương, bà đầu thai làm baby của em, nếu chẳng may duyên nợ của em và của bà không còn thì e rằng em ko giữ dc, nên lại lo lắng, ko biết mình quyết định sanh là đúng hay sai.


Có Mẹ nào biết thì giải đáp giùm em với, em lăn tăn quá, search google cũng ko thấy vấn đề này, thật ko biết hỏi ai nữa.


Cám ơn các Mẹ trước nhé.