Chồng có kháng thể kháng tinh trùng, có mẹ nào có chồng bị thế ko?
Chào các mẹ trong diễn đàn, em là thành viên mới gia nhập diễn đàn, em rất hay vào diễn đàn để xem các mẹ chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin của các mẹ, cảm thấy rất bổ ích. Hôm nay em lập đề tài mới này vì chưa thấy mẹ nào nói về đề tài này cả.
Tình hình là em mới kết hôn được 4 tháng nhưng mà chưa thấy có tin vui gì cả. Chồng em đi khám thì bsy kết luận là có kháng thể kháng tinh trùng, hội chứng OAT ( chả hiểu là gì, hix). Bsy có kê đơn thuốc cho uống nhưng mà chồng đã uống xong, 3 tháng đi khám lại chỗ khác thì bsy bảo là tinh trùng có tăng thêm nhưng vẫn chưa ăn thua. Bsy còn kêu là đi bơm tt nhưng nhà em cũng chưa hỏi rõ ạ, hix. Có mẹ nào có chồng bị thế này chưa ạ? và chữa trị có mất thời gian và khả quan ko ạ? huhu, em lo lắm, thế là ko săn đc rồng vàng rồi, giờ chỉ mong có thôi chứ chả biết là ra con rồng hay con rắn nữa. Các mẹ có ai biết thì chia sẻ cùng em với ạ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1