Chào các bạn chuẩn bị làm mẹ cùng các mẹ ạ, em năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 1 năm rùi ạ. Lấy chồng được 4 tháng thì em có thai, lúc ấy vui lắm, cẩn thận từng tí một, ăn gì cũng search mạng xem ăn được không, tốt không, rùi đi đứng cũng phải nhẹ nhàng k dám đi mạnh, leo cầu thang,... Nhưng cuối cùng e lại k giữ được con, con e k phát triển và bị lưu. Sau lần ấy, e mong muốn có bé tiếp theo vô cùng nhưng mãi k được. Kì kinh của e bắt đầu k ổn định, cứ 50 60 ngày 1 chu kì. E quyết đinh đi khám và theo dõi bác sĩ. E soi trứng trong 3 chu kì, e có trứng rất muộn, toàn ngày 30, 35 mới có trứng, nhưng lúc có thì trứng phát triển cũng được 22 - 24mm (bác sĩ khen trứng đẹp), nhưng cả 3 chu kì e đều thất bại. Mỗi chu kì của e tầm 2 tháng nên e cảm thấy nản vô cùng. Sau đó e được bác sĩ chỉ định cho cả 2 vợ chồng đi khám. Sau khi khám tổng quát, bsi kết luận e bị chỉ số prolactic cao, còn chồng em thì hơi yếu nhưng chồng e k cần dùng thuốc, còn e thì được bsi cho uống PARLODEL. Sau khi dùng được 1 tháng thì e cảm thấy người mệt, khó thở, hay buồn ngủ, e có mua que về thử, e thử 3 que, cả 3 đều lên 2 vạch, tuy nhiên v2 mờ nhưng mắt thường vẫn thấy được ạ. Hí hửng lắm, e quyết định đi ktra beta cho chắc ăn, ai dè chỉ số beta có 0,1. Đúng cái cảm giác tư thiên đường đến địa ngục ạ. Sau đó e về thử lại que thì lại thấy 1v... Buồn kinh khủng khiếp!!! Mà kì kinh của e thì k đều nên e chả xác định được chậm kinh hay không nữa... Giờ e chả hiểu sao đến 3 que đều 2 vạch nữa. Có mẹ nào giống em k ạ? Mẹ nào tìm được con rùi chia sẻ e bí quyết với. E buồn nẫu ruột ra ạ...