Canh bé gà trống tháng 3 - Đinh Dậu, các mẹ ủn mông cho em may mắn với
Em chào các mẹ, các chị @};-@};-@};-
Vừa mới lập nick này xong, thật ra em không phải thành viên mới, em đã có nick trên WTT này 6,7 năm nay rồi, mà lâu không dùng đến, chỉ đọc tin tức thôi nên quên bố nó mất pass, đành lập nick mới ạ.
Em sinh năm 1990, sắp lấy chồng, nhưng muốn thả trước do mong có bé vào tháng 3 năm Đinh Dậu, em bắt đầu thả từ đầu tháng 7 này, lịch trình như sau ạ, mong các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em rằng là em có khả năng có bé hay chưa ạ:
;;) Chu kỳ của em tương đối đều, 28 - 30 ngày, tháng này em bị ngày đầu 4/7, em thả lần 1 vào 8/7, ngày cuối của kỳ kinh nên vẫn còn chút máu. Lần 2 vào mùng 10/7. Lần 3 vào ngày 14 giữa chu kỳ, ngày thứ 2 có chất nhầy - 17/7.
8-| Mấy ngày sau hôm thả 4/7 ấy ạ, em có biểu hiện râm ran đau bụng như bị ấy kéo dài đến ngày hôm nay, ngực hơi có cảm giác căng nhưng không nhiều, người hay mệt kiểu hâm hấp sốt.
Liệu em có khả năng có bầu không ạ? Khoảng 12 ngày nữa mới tới kỳ kinh của em cơ, nhưng mà sốt ruột quá thử 10 cái quickstrip rồi vẫn 1v, thất vọng tràn trề kiểu gì ấy :<
Dù biết tâm lý là yếu tố quyết định cực kỳ luôn, em còn khoảng chục cái que để ở nhà nữa mà buồn quá chả dám thử, ngt bảo sau quan hệ 7 - 10 ngày là có thể biết được rồi mà.
Với cả thổ lộ các chị đừng cười, em rất tự tin vào khả năng dính bầu một phát ăn luôn, vì eo nhỏ hông to, sức khoẻ tốt, chu kỳ kinh nguyệt đều :(( Mà tháng này không dính nữa thì em mặc kệ không thèm quan tâm nữa luôn ấy ạ :(( Mất niềm tin vào bản thân.
Mong các chị đừng bơ em, em mong có bé lắm các chị à :((