Chào các bạn!


Mình lấy chồng đến thời điểm này là gần 10 năm, trong từng ấy năm là cả một chặng đường dài đầy gian nan, vất vả và đầy nước mắt trên con đường tìm kiếm con. Mình đã làm thụ tinh ống nghiệm 7 lần, ngoài Bắc 3 lần và trong Nam 4 lần nhưng chưa lần nào mình đậu thai, chưa từng được có cảm giác thiềng liêng khi mang bầu của 1 người mẹ. Đến thời điểm này bác sỹ cũng khuyên vợ chồng mình nên dừng lại, đừng cố nữa vì cứ mỗi lần làm ống nghiệm là bệnh lạc nội mạc của mình càng nặng thêm, hiện tại khối lạc nội mạc không còn ở bên buồng trứng nữa mà đã lan cả vào tử cung nên mình không thể đậu thai được.


Thật sự khi phải viết những dòng tâm sự này mình cũng đã ở bước đường cùng rồi, không còn phương án nào nữa ngoài việc nhờ người MTH. Mình biết quá trình mang thai, sinh nở vô vàn khó khăn, bởi vậy mình mong qua diễn đàn này tìm được bạn trẻ phù hợp, tuổi từ 20-29, cao ráo khỏe mạnh, đã từng sinh con bằng phương pháp tự nhiên. Gia đình mình sẽ lo chu toàn mọi chi phí và đảm bảo cho bạn chỗ ăn ở đủ tiện nghi để bạn yên tâm dưỡng thai, đồng thời mình sẽ gửi khoản bồi dưỡng để bù đắp cho sự vất vả, hy sinh của các bạn.


Bạn gái nào xác định đây cũng là việc đi làm phúc cho những người hiếm muộn như mình thì liên lạc với mình qua địa chỉ email: @gmail.com">memongconve2015@gmail.com hoặc qua số di dộng của mình: 0983 349059, mình tên Phương, là người Hà Nội ( có thể gửi tin nhắn, mình sẽ chủ động gọi lại ạ)


Rất mong tin của các bạn!