Các mẹ ơi. cho mình hỏi với. Mình năm nay 25t, cưới chồng 1.5 năm rồi. ngày 6/8 mình có kinh và hết vào ngày 9/8.và cũng có người mách đi uống thuốc trong hội an( người này chuyên trị lâu con) Vc mình thì cũng đang rất mong con nữa, trong tháng 8 mình và ox được gần nhau nhiều hơn( ox mình là dân công trình nên hay ở xa lắm) vào ngày 10/9 là mình có đi siêu âm nhưng bs nói mình chưa có tin vui nhưng nội mạc tử cung dày chắc sắp bị hoặc có tin vui. đến 19/9 mình có ra ri rỉ ít máu rồi hết. đến 30/9 mình có về quê ba chồng chị gái mình có bắt mạch nói mình có tin vui rồi lo giữ đừng đi lại lung tung. mình nghe cũng vui vui nhưng hông biết có hay không. rồi mình đi bắt mạch mấy nơi họ cũng nói mình có tin vui. Mà từ tháng 9 đến giờ vc mình ko có gần nhau nha.
Nhưng cơ thể mình có những thay đổi lạ lạ như vú mình lớn hơn thường ngày, to và thâm, hay bị ngứa. mình hay đói nữa, mình thử que 1v. ngày 3/10 mình đi siêu âm bs cũng nói 3 ngày nữa mình sẽ bị vì nội mạc mình dày lên. Nhưng đến giờ vẫn chưa có. mà mình mệt và đi ngủ nhiều nữa. Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho mình biết với.
Không biết con có về với vc mình hay không nữa????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1