Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Những ngày qua là những ngày đen tối các mẹ ạ ! Nó đã đi qua, !mình có thai các mẹ ạ! 2 dòng nước mắt lăn dài theo 2... Xem thêm
Vẫn đang buồn thúi ruột đây mn ạ. Mấy lần vào đây định than vãn, nhưng chả còn lời nào để than nữa, lại quay ra.
Mai mn làm j ah? Hay đến ngày?
Em cũng kiên trì 4nam rồi nè chị. chị em chúng ta cùng cố gắng rinh 2v về nhà tưng bừng nào:66::66::66: :66:
E cũng đã có kinh buồn chỉ biết khóc thôi
em là mem mới rất mong được gặp các mẹ, e mới lấy ck thả 2 tháng rồi chưa thấy gì mong bé yêu quá. 2 tháng nữa kịp săn... Xem thêm
Xem như chúng ta vẫn chưa có duyên đc làm mẹ, mh cũng vừa đi cắt thuốc bắc về, ko bit có nên cơm cháo j nữa ko? Mẹ nó... Xem thêm
Có kinh rồi mn nó ơi! Chán quá là chán thôi.
Em cũng mong con lắm ạ, bị BTDN đi khám ở 2 bv rồi mà bs ko cho thuốc gì hết,em thả hơn 6 tháng rồi mà chưa được 2v,... Xem thêm
Mình là mẹ của một bé trai hơn 3 tuổi, cực kỳ thích chạy nhảy và khám phá. Ngày nào đi học về, con cũng đòi ra công viên hoặc khu vui chơi gần nhà. Nhưng niềm vui của con lại là nỗi lo của mình, vì ch...
Ngày bé bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên mình vừa vui vừa hơi hoang mang. Vui vì con đang lớn từng ngày, nhưng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện chăm sóc răng miệng cho con như thế nào.
Trước đó mình cũng có...
Bạn đang ngồi đó lúc 3 giờ sáng. Một củ khoai tây đang kêu la bám chặt vào ngực bạn, tóc tai bù xù như tổ chim, và bạn đang hoàn toàn mất kiểm soát. Đây là đỉnh điểm của nỗi lo lắng khi cho con bú giữ...
Làm mẹ rồi mới hiểu, có những ngày mình bận đến mức chỉ mong con ăn ngoan, ngủ ngoan là đã thấy mừng rồi. Những việc nhỏ trong routine chăm con đôi khi rất dễ bị bỏ quên.
Vệ sinh miệng cho bé trước đây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
hehe thôi đừng than...
Than cho nhẹ lòng...
Um đang đợi đến ngày chứ không dám hi vọng gì cả mn ak
mình cũng gần 2 năm rồi nè...
Xem như chúng ta vẫn chưa có duyên đc làm mẹ, mh cũng vừa đi cắt thuốc bắc về, ko...
E cũng đã có kinh buồn chỉ biết khóc thôi
Chia buồn với mn e con 4 ngày nữa nhưng cũng có cảm giác tạch mẹ mn ak thấy...