Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ I LOVE MY FAMILY ơi, mình ở HN, bạn có thể cho mình số ĐT của cô giáo đó được không, mình cũng đang căng thăngr vụ này quá.... Xem thêm
Mình đau đầu bao lâu về vụ chữ của anh cu, giờ thì ổn ổn rồi, thấy vui ghê. Vì từ hồi lớp 1 - 2 không quan tâm lắm... Xem thêm
bé nhà mình giống nhà mẹ này vì viết ẩu nên ko đc HSG mình cũng thấy rất buồn, bt cháu viết cũng ko xấu nhưng có tính ko tập... Xem thêm
Bé nhà mình cũng vì chữ xấu mà không được HSG này. Mình cũng buồn lắm. Cũng tại mình lớp 1 mình không rèn cẩn thận cho con, lên lớp... Xem thêm
Con mình vừa học hết lớp 1 nhưng chũ cực kỳ xấu vở xếp loại B. các mẹ có biết chỗ nào luyện chữ hoặc cô giáo nào luyện chữ... Xem thêm
Con mình từng bị nấm miệng chỉ vì mình chủ quan với cặn sữa...
Đúng các mẹ không nghe nhầm đâu.
Có một khoảng thời gian bé nhà mình bị nấm miệng, mà sau này nghĩ lại mình vẫn còn thấy áy náy. Lúc đó con...
Mình từng nghĩ muỗi cắn là chuyện rất bình thường. Người lớn bị còn chẳng để ý, huống chi trẻ con.
Cho đến khi chính con mình gặp phải.
Đợt đó cả nhà về quê chơi vài ngày. Chiều tối cho bé ra sân ngồi v...
Có một lần mình chủ quan, nghĩ là ở trong nhà thì không sao. Hôm đó trời mưa, mình cũng không xịt muỗi cho bé như mọi khi.
Tối hôm đó bé ngủ không yên, cứ cựa quậy liên tục. Lúc bật đèn lên thì thấy ch...
⚡ Ranh giới mỏng manh giữa mặc đẹp và mặc lỗi
Khi chuẩn bị lên đồ xuống phố, anh em thường hay loay hoay: mặc oversize thì dễ bề luộm thuộm, mặc đồ quá nghiêm túc thì lại tự cộng thêm cho mình vài tuổi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cảm ơn bạn nhiều
Em cũng biết tới lớp thầy Tuấn...
Hè này mình cũng đưa đứa cháu...
Luyện chữ sẽ hiệu quả - chắc chắn đấy - nếu bạn tìm đúng...