Sau 1 thời gian xì chét vì cho con gái 14 tháng tuổi của em đi trẻ, em xin mạo muội mở topic này để có mẹ nào định cho con đi trẻ sớm (như em) hay cho đi đủ tuổi cũng có 1 tâm lý nhất định sau khi con đi trẻ.
Em xin sơ qua về tình hình cô Cóc nhà em để các mẹ dễ chấp nhận tình hình con mình trước khi đi trẻ. Vì em biết có nhiều bé ở nhà được chiều, ăn uống hay trớ.... nên các mẹ cứ tham khảo nhé!
Cóc nhà em >14 tháng (khi đi trẻ)
Nặng >10kg, cao 76cm, có 16 cái răng.
Biết ạ khi chào, khi muốn đồ chơi.
Biết tè, ị khi mẹ cho ngồi bô (ít khi tè dầm trừ khi mẹ quên chưa kịp cho ngồi bô).
Có khóc 1 tý khi gọi mẹ chứ không khóc dai bao giờ
Ai cũng theo được
Ăn ngoan cứ 1 mẹ 1 con bón ăn là hết suất, ăn uống phong phú lươn cua ốc ếch trai rau thì là, hành hẹ... nói chung là mẹ con cho con ăn đủ. Lười uống sữa ngoài thôi.
Ăn no là tự ốm gấu ngủ chả cần tu ti mẹ.
Hư vì hay thức khuya dậy muộn, hay thích cắn (vì nhiều răng), cũng đành hanh lắm bắt nạt mấy bạn tầm tuổi ở xóm.
Ai mà chiều thì làm nũng phải biết.
Kết luận chung của nhiều thành viên trong và ngoài gia đình là con : ngoài những tật xấu ra thì NGOAN, KHỎE :Angel:
Trước tiên em xin type ra đây biểu hiện tiêu cực của cô Cóc nhà em:
1. Bị dối loạn tiêu hóa (vì thay đổi môi trường, thực đơn phong phú hơn) cái này em có cơ sở vì bác sỹ đã có khuyến cáo: " Các trẻ khi ở nhà môi trường vi rút vi khuẩn giống nhau của bố mẹ ông bà, khi ra ngoài thì rất nhiều loại nên bé rất dễ bị nhiễm" (ở nhà em cũng cho ăn các loại nhưng cần tây hoặc 1 số loại hoa quả chưa cho ăn bao giờ, đấy là chưa kể có mẹ cho con ăn uống giữ gìn quá!)
Riêng khoản này em phải khuyến cáo để các mẹ chuẩn bị tâm lý cho tốt chứ em bị xì chét nặng đấy ah! bị nôn trớ, rồi đi ỉa, rồi hao cân hao 1kg gầy lắm, em thương kinh khủng phải cho con nghỉ và mình nghỉ với con 4 ngày liền, mà con em mấy cái vụ nôn trớ là cực hiếm, em là em nuôi con nhàn lắm ý! bác sỹ lấy tiền nhà em là hơi khó! Cóc nhà em 4 tháng đã mọc 2 cái răng, giờ có 12 cái răng cửa, 4 cái răng hàm mà hả biết đi ỉa, sốt là gì cả (Cóc nhà em chỉ sốt khi đi tiêm phòng về thôi).
2. Hư rất hư không chịu ạ mẹ khi xin đồ hay đòi ti:Smiling:, cứ thích gì chỉ vào và hét lên ahhhhhhhhh:Sad:(bình thường Cóc nhà em khi muốn gì đều chỉ vào thứ đó rồi ạ)
3. Ở lớp không chịu ngồi bô (Cóc nhà em ở nhà đã thành thói quen).
4. Chán nhất là bây giờ sáng dậy con em đòi ti bằng cách khóc lóc, có hôm em bắt ạ mà đến 30 phút em đành chịu thua, mà cũng không thèm gọi mẹ ơi mẹ như mọi khi, từ hồi đi học đến giờ bỏ hẳn thói quen ấy, em là em sướng nhất mỗi sáng ngủ dậy con em gọi mẹ ơi mẹ rồi ôm cổ rồi ạ để tu ti :Crying:
5. Bám mẹ kinh khủng bắt đầu từ lúc đón ở nhà trẻ về, khóc lóc mẹ nheo, không theo ai cả ngoài mẹ ra, động ào bế là lại khóc (con em khóc dai cũng là chuyện hiếm đấy ah!)
Nói chung là nhiều biểu hiện lắm, các mẹ viết tiếp hộ em nhé!
Biểu hiện tích cực đây ah:
Ngủ dậy sớm hơn (nhưng vẫn thức khuya) cái này em thích nhất.
Chủ nhật ở nhà đến giờ ăn ở lớp là con đói đòi măm măm.
Biết các trò ở lớp các cô dậy (cái này em ngồi học cùng con 1 buổi nên nhớ bài cô dậy) khi mẹ kiểm tra đại loại là nu na nu nống, chi chi chành chành thì biết làm thế nào ở nhà mẹ và mọi ng cũng dậy nhưng mẹ hỏi thì làm giống ở lớp, rồi con chó thì con nói gâu gâu, con mèo thì con nói méo, con vịt con thì con nói vít vít... trộm vía con nhà em cũng biết nói sớm, lại nói nhiều như bố mẹ:Battin ey:
Cái này các mẹ cũng type hộ em nhá! em đi nấu cơm trưa đây!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
- Ngày đầu tiên: cô bế sang tay và cả ngày ở lớp không...
Hôm nay con em đi học buổi đầu tiên. Cô bế và bảo chào mẹ đi, con chào mẹ và...
Hôm nay...