chào các mẹ trong wtt, hôm nay chắc là ngày buồn nhất trong năm của nhà em. Chả là con gái nhà em thi đh trượt, được có 11điểm khối A. Em buồn kinh khủng, xã nhà e cũng vậy, còn con bé thì khóc suốt.mà điểm chác như vậy thì có hy vọng gì vào ĐH không các mẹ, nó nói sẽ không đi học CĐ, mà trường ngoài Công lập thì nhà em cũng hơi í ẹ. Vừa thương con mà cũng vừa giận con. Ngồi buồn, e lập nick trên wtt vs các mẹ.......:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn em trước cũng có nhiều người lỡ là 1 2 lần thi, đều...
Kinh nghiệm ->> cứ theo học CĐ,...
- Thi trượt ĐH thì buồn là phải rồi, nhưng trước khi đi thi gia đình cũng nên...