Chào các mẹ,
Hôm nay mình muốn chia sẻ về câu chuyện chọn trường cho con mà mình thấy khá là đau đầu. Con mình sắp vào lớp 10 và mình chạy đôn chạy đáo tìm trường quốc tế mà vẫn cảm thấy như đang lạc vào ma trận. Các mẹ cũng biết mà, giờ có quá nhiều trường và mỗi trường lại có một chương trình, học phí khác nhau, khiến mình cũng đau đầu không biết đâu là lựa chọn đúng đắn nhất cho con.
Trước đây, mình cũng đã nghe nhiều về các chương trình THPT ÚC được triển khai ở VN, nhưng thật sự là không hiểu rõ lắm về lộ trình vào đại học Úc cũng như môi trường học tập ra sao. Ban đầu, mình cứ nghĩ trường nào đắt thì sẽ "tốt", nhưng dần dần mình nhận ra rằng không phải cứ học phí cao là chắc chắn con sẽ phát triển tốt. Mình bắt đầu chú ý hơn đến những yếu tố như: liệu môi trường học có phù hợp với tính cách của con, lộ trình học có rõ ràng và con có thực sự thoải mái không.
Càng tìm hiểu, mình càng nhận ra có quá nhiều thứ để cân nhắc. Mọi người bảo rằng áp lực phải chọn trường sớm thật sự rất lớn. Một lần, vô tình mình nghe một người bạn nhắc đến trường Saigon International College. Họ triển khai chương trình THPT ÚC bằng tiếng Anh, rất hòa nhập cho các bạn học sinh vì ai cũng biết rằng môi trường tiếng Anh giúp trẻ phát triển tốt hơn.
Tìm hiểu thêm về học phí SIC, mình thấy khá minh bạch và hợp lý so với nhiều trường khác. Điều đó khiến mình cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Mình đã đi thăm cơ sở vật chất ở trường, thấy không gian học tập rất quen thuộc và thân thiện. Không biết các mẹ nào đã từng tìm hiểu về trường này chưa?
Thực sự, mình vẫn còn nhiều câu hỏi và mong nhận được sự chia sẻ từ các mẹ đã có kinh nghiệm. Liệu lộ trình vào đại học ở Úc từ trường này như thế nào? Có mẹ nào từng có con học ở SIC không nhỉ? Các mẹ nhìn nhận ra sao về trường này? Mình vẫn đang phân vân nên rất cần những ý kiến chân thành.
Cảm ơn các mẹ đã đọc bài viết của mình. Hy vọng có thể nhận được lời khuyên hữu ích!

#TruongQuocTeTaiTPHCM #TuyenSinhTruongQuocTeTPHCM #SaigonInternationalCollege #ChiaSeKinhNghiemChonTruong

