Các mẹ ơi, mình đang lo lắng quá, con gái mình năm nay 10 tuổi, học lớp 4. Tối qua, có 1 cô bé học cùng lớp gọi đt đến nói chuyện rù rì với con mình rất lâu, mặc dù đang chăm Phomai, nhưng mình cố gắng lắng nghe xem 2 bé nói gì mà lâu thế, nghe tiếng mất tiếng được, mình đoán là 2 cô nàng đang nói về 1 anh chàng Kiệt nào đó trong lớp. Thế là sau đó mình đành phải giả vờ hỏi thăm con xem bạn gọi có chuyện gì , hỏi bài gì (Vì con bé bạn học rất yếu, tối nào cũng gọi đt nhờ con gái mình chỉ cách làm bài cả).


con gái mình kể rằng : Bạn Tuyết nói với con là Tuyết... "yêu" Kiệt (Kiệt là 1 bạn trai trong lớp) mà hình như Kiệt yêu Thảo rồi, Tuyết muốn nhờ con BÍM TỒ nhà mình hỏi Kiệt xem Kiệt có thích Tuyết không. TRỜI ! Mẹ té ngửa luôn rồi!


Con gái mình có vẻ thương bạn Tuyết lắm, chắc là cũng sẽ chạy đi hỏi dùm cho bạn mất thôi !


Mình không biết nói với con, vì làm quan trọng hoá quá, cũng không được, mình đành "vô tư " cười với con và bảo "Thế Kiệt trông như thế nào?" "Kiệt học có giỏi không?" "Con thấy Kiệt thế nào, con có mến Kiệt không?".


Câu trả lời :"Nó dễ thương, nhưng học dốt thứ 3 trong lớp đó mẹ.... Con cũng thích chơi với nó, vì nó dễ thương". Con còn nói thêm "Trong lớp, cũng có mấy đứa con trai thích con, mà con đâu có thích nó" !!!!!!!!!!!!!!!!! (Trời luôn!)


Mình bảo "Con thấy không, con cũng mến Kiệt, có lẽ vì tính Kiệt dễ thương, vậy mai con hãy nói với Tuyết là có lẽ Tuyết cũng mến KIệt như tất cả những bạn gái khác mến Kiệt, chứ không phải là "YÊU" đâu.


Mình cũng giải thích thêm với con là bạn Tuyết học yếu, tối nào cũng nhờ con chỉ bài, nay còn thế, sẽ ảnh hưởng tới học tập, con nói cho bạn hiểu bây giờ là tuổi để học, để chơi, để ăn... Nếu quan tâm chuyện yêu sớm quá, học sẽ dở đấy.


Mình chỉ dàm nói vui vui với con, chứ không quá nghiêm túc, không thì con gái minh cứ suốt ngày suy nghĩ về những gì me nói thì khổ.


Sáng nay trước khi con đi học, mẹ bảo nhỏ với con "Con nhớ mẹ dặn con nói gì với Tuyết không?" Con cười bảo :"dạ, phải nói, không thôi suốt ngày Tuyết bắt con chỉ bài hoài chắc chết".


Các mẹ ơi,


Những gì mình nói với con chủ ý là muốn dạy cho con hiểu, sợ con cũng bị ảnh hưởng bởi bạn bè, mình lo lắm. Sao tuổi nhỏ bây giờ phát triển sớm thế nhỉ?


Mình nói với con như thế có đúng không nhỉ? Nên nói thế nào nữa nhỉ, để con hiểu mà không làm nó cảm thấy quá lo lắng?


Mong giúp cho mình 1 lời khuyên nhé. Cảm ơn