Các mẹ ơi, cho em hỏi xíu, mấy bé nhà mình học mầm non các mẹ dạy tiếng Anh cho con kiểu gì vậy ạ?
Trước em cũng cho con đi học trung tâm, mà thấy không ăn thua lắm. Về nhà lại bắt con ngồi chép từ mới, học trước quên sau, mẹ thì stress mà con cũng chán luôn
Sau em thử đổi cách, cho con học cuốn sách âm thanh bên BiidiToys, ai ngờ bé lại thích hơn. Sách có nhiều chủ đề lắm, vừa nghe vừa nhìn hình, bé tự bấm tự chơi nên cảm giác như đang chơi mà vẫn học được.
Em thấy mấy bé nhỏ quan trọng nhất vẫn là tạo hứng thú trước, chứ ép quá nhiều khi lại sợ tiếng Anh luôn ấy các mẹ ạ

