Chào các mẹ! E mới lần đầu làm mẹ nên gặp con ốm là cứ cuống quít tít mù cả lên. Các mẹ đã từng trải qua chắc hiều cảm giác của em bây giờ. Bé nhà em mới được 27 days. Tối qua bé bắt đầu ho và đêm ngủ thì ho và hắt xì liên tục. Đến ngày hôm nay thì bé ko ho nhưng hắt xì và băt đầu hơi ấm đầu. Em đo nhiệt độ thì 37 độ nên chắc chưa sốt cao. Nhưng bé khó ngủ vô cùng. Cả ngày bế trên tay, đặt xuống là khóc. Ngủ cũng chỉ được vài phút... e lo lắm. E cũng chưa muốn đưa con đi khám vì sợ con nhỏ quá mà phải dùng kháng sinh. Các mẹ bảo em phải làm gì bây gì? Có cách nào chữa cho con mà ko phải dùng đến thuốc ks không các mẹ. Các mẹ giúp e với!!!