Tên Bé :Đỗ Đức Nguyên


Giới tính : Nam


Ngày sinh :09/09/2007


chiều cao :75


cân năng: 10kg



Mẹ chồng mong tin có cháu nên lúc nào cũng hỏi, con đã có gì chưa ,đúng 1 tháng sau khi mẹ chồng tôi hỏi, tôi bắt đầu thấy mình khác khác , nhưng chưa biết là mình mang bầu cứ tưởng mình bị tụt huyết áp nên cứ uống cà phê hàng ngày ,song có người bảo đi kiểm tra nên em cũng đi kiểm tra,em cũng thử que nhưng do không có kinh nghiệm nên không biết như thế nào và đi kiểm tra bác sĩ báo đã có thai tôi vui quá nhảy ồ lên , bác sĩ cười và nói trời đất đang có em bé phải nhẹ nhàng chứ, tôi vội gọi điện thoại báo cho chồng , rồi báo cho gia đình hai bên , những ngày sau đó tôi nghẹn ghê khủng khiếp , ăn vào nôn ra , trời ơi nhìn xanh xao lắm , nhưng vẫn cố gắng ăn và uống sữa , tương chỉ nghén có 3 tháng đầu nhưng không phải vậy mà đến đúng 9 tháng ,tôi ngày càng gầy và xanh xao tôi sợ con tôi sẽ xuy dinh dưỡng mất nên tôi cứ cố gắng ăn thật nhiều mặc dù nôn ,đúng chín tháng 7 ngày bắt đầu thấy đau bụng ra ít máu tôi đi giải một đêm đó nhưng tôi cũng sợ làm mọi người thức giấc nên tôi cố đợi đến sáng ,ai cũng trách . và mọi người chuẩn bị đồ đạc để đưa tôi đến viện ,tôi đau từng cơn mất ba ngày ba đêm cơn đau hoành hành cu mới ra đời ,hạnh phúc đầu tiên khi nhìn thấy con ra đời quên hết cơn đau ,vui mừng vì nhìn thấy đứa con đầu đời của mình không gì tả được cảm giác lúc đó , cả nhà cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ ,(giây phút hạnh phúc của người mẹ không thể nào quên ,)và thầm nghĩ cảm ơn cuộc sống đã bạn tặng món quà thật ý nghĩa