Để tui kể các bác nghe tiếp nè.
Chuyện là sau cái lần ngồi đợi ba bé đón, tui vô tình cho Xoài xem một chương trình ca nhạc thiếu nhi, trong đó có bài “Rửa mặt như mèo”. Trong video là hình ảnh con mèo đang ngủ, đang chơi, đang ăn, rất sinh động.
Xoài xem say mê lắm. Tui ngồi kế bên, tiện tay chỉ vào con mèo rồi hỏi: “Con gì đây?”
Các bác biết sao không? Ôi trời, Xoài chỉ vào và nói: “con mèo”.
Khỏi nói tui mừng cỡ nào. Tui liền hỏi lại lần nữa: “Con gì đây?”. Xoài vẫn trả lời: “con mèo”.
Từ đó, sau mỗi buổi học, tui đều thưởng cho Xoài 10 phút xem phim thư giãn. Tui chọn những chương trình có các bài hát mà tui từng dạy, hoặc những nội dung Xoài đã quen thuộc, trong đó có hình ảnh con vật, gia đình, hoạt động thường ngày… để tiện đặt câu hỏi và khuyến khích con trả lời.
Dần dần, Xoài có thể trả lời được các câu hỏi như: “cái gì đây?”, “màu gì đây?”, “ai đây?”, “hình gì đây?”, “quả gì đây?”, “xe gì đây?”
Nhưng càng về sau, tui lại phát hiện một điều: Xoài chỉ trả lời được dạng câu hỏi có hình ảnh minh họa rõ ràng. Còn những câu hỏi không có trực quan, cần suy nghĩ thì con gần như không phản hồi. Có lúc chỉ im lặng nhìn cô, có lúc lại lặp lại nguyên câu hỏi.
Ngay cả câu đơn giản nhất theo tui nghĩ như: “Con ăn cơm chưa?”, thì Xoài cũng chỉ im lặng, hoặc lặp lại: “con ăn cơm chưa?”
Lúc đó tui bắt đầu nhận ra: Xoài chỉ hiểu và phản ứng tốt với dạng câu hỏi trực quan, còn những câu cần tư duy thì con chưa hiểu.
Tui nghĩ trong đầu: Thôi xong, lại bế tắc nữa rồi.
Đến câu hỏi đơn giản nhất mà cũng không trả lời được “có” hay “không” thì rốt cuộc vướng ở đâu đây?
Các bác biết đấy, lúc đó tui chỉ còn biết tìm tới “bác Google”. Mà bác này thì cũng không nói thẳng cho mình đâu, toàn vòng vo, đọc muốn nổ não, mờ cả đầu. Nhưng tìm mãi thì tui mới hiểu ra: Xoài đang gặp khó khăn ở phần gọi là tư duy ngôn ngữ và tư duy phân tích.
Nghĩ tới đó cũng hơi nản. Tui có phải nhà nghiên cứu gì đâu mà tự giải quyết hết mấy vấn đề này chứ.
Không biết có bác nào từng gặp trường hợp như vậy không? Có cách nào giúp trẻ hiểu và trả lời được cả những câu hỏi dạng “có – không” không?
Tui hỏi vậy thôi chứ thật ra tui cũng đã có hướng rồi, nhưng vẫn rất muốn nghe thêm chia sẻ từ các bác.
Thôi khuya rồi, hẹn các bác câu chuyện sau nhé.

